Vụ gia đình ở Phú Thọ bị bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn: Không phải lần đầu

Liên quan đến vụ phát hiện chai thuốc diệt cỏ trong bể nước ăn ở Phú Thọ, anh Đinh Đức Sơn cho biết, cách đây khoảng 4 tháng gia đình cũng đã phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ trong bể nước khiến các con nhỏ bị ngộ độc.

Gia đình đã được xuất viện

Liên quan đến vụ gia đình anh Đinh Đức Sơn (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) bị nén chai thuốc diệt cỏ khiến vợ chồng anh và con trai 2 tuổi phải nhập viện, hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định. Khoảng 21h ngày 15/7, gia đình đã được xuất viện về điều trị tại nhà.

Sáng 16/7, rất đông hàng xóm, chính quyền địa phương cũng có mặt tại nhà anh Sơn để hỏi thăm động viên. Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng, anh cho biết: "Sau khi cháu nhỏ nhất trong nhà bị nhiễn thuốc diệt cỏ và lịm đi tôi vô cùng lo lắng. Từ bệnh viện tỉnh phải đưa cháu ngay trong đêm (14/7) xuống Viện nhi Hà Nội để điều trị. Trong suốt thời gian điều trị cho cháu, cả nhà không ai ngủ được".

"Trưa hôm 14/7, khi nấu canh tôi đã phát hiện nước canh có vấn đề. Tuy nhiên vợ tôi lại tưởng là do nước rau, hơn nữa nước cũng không có mùi gì lạ nên chủ quan và gia đình vẫn sử dụng. Đến chiều cùng ngày khi 2 vợ chồng thấy choáng váng, cháu út thì lả đi nên tôi mới hốt hoảng kiểm tra nguồn nước và phát hiện chai thuốc diệt cỏ trong bể".

Anh Sơn cũng cho biết, gia đình anh có 3 người con, hôm xảy ra vụ việc cháu lớn (học lớp 5) đi chơi nên không bị, cháu thứ 2 (bốn tuổi) bỏ ăn nên chỉ bị nhẹ, riêng cháu út 2 tuổi là bị nặng nhất. "Bác sỹ thông báo, rất may gia đình đưa cháu xuống kịp nên độc tố chưa vào máu nên cứu chữa kịp thời, vợ chồng tôi mới đỡ lo", anh Sơn kể.

Anh Sơn cho biết, bể nước nhà anh đã được công an quây bạt xanh để điều tra.

Anh Sơn cho biết, bể nước nhà anh đã được công an quây bạt xanh để điều tra.

Bà Lương, bác gái của anh Sơn nói: "Mấy hôm gần đây chủ xe ô tô bị hỏng xe nên Sơn ở nhà mới phát hiện ra nguồn nuớc có vấn đề và nhanh chóng đưa gia đình đi cấp cứu kịp thời. Nếu không hậu quả sẽ còn lớn hơn.

Rất mong cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm, mấy ngày nay chúng tôi rất lo lắng vì người đó đã 2 lần bỏ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà Sơn".

Từng phát hiện 2 gói thuốc bảo vệ thực vật trong bể nước

Anh Sơn cho biết, cách đây khoảng 4 tháng, sau khi các cháu nhỏ có biểu hiện đau bụng gia đình đã kiểm tra bể nước và cũng phát hiện 2 túi thuốc bảo vệ thực vật trong bể. Tuy nhiên lần đó, bể nước đầy nên lượng độc tố không cao, gia đình đưa cháu ra trạm y tế xã điều trị là khỏi.

Liên quan đến vụ việc trên, anh Sơn cho biết bản thân cũng chưa nghi ngờ cho ai. Anh nói: "Mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày với hàng xóm thì gia đình cũng không tránh được. Nhưng đến mức để trả thù gia đình tôi tới 2 lần như vậy thì tôi thực sự không nghĩ được cho ai.

2 gói thuốc bảo vệ thực vật 4 tháng trước được anh Sơn phát hiện.

Sau lần đó, gia đình cũng định lắp camera an ninh nhưng chưa kịp lắp thì tiếp tục xảy ra sự việc. Nghĩ sự việc nhỏ nên gia đình chỉ báo công an thôn, không ngờ người ta vẫn tiếp tục hại gia đình và các cháu nhỏ như vậy", anh Sơn rầu rĩ nói.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Cự Đồng cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-gia-dinh-o-phu-tho-bi-bo-thuoc-diet-co-vao-be-nuoc-an-khong-phai-lan-dau-a441070.html