Vụ gần chục con trâu bị cắt gân: 'Tôi không dám nghi ngờ cho ai'

'Đến lúc này, tôi cùng gia đình không dám nghi ngờ cho bất kỳ ai vì càng nghi ngờ thì mình lại thêm suy nghĩ mà nếu không phải thì lại khổ người ta...', anh Hưng cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, việc anh Đỗ Văn Hưng (SN 1978, trú tại thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, Hải Dương) bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chặt đứt gân 9 con trâu (loại trâu non) trong tối 24/10 khiến người dân nơi đây hoảng sợ, lo lắng và căm phẫn.

Khi phát hiện sự việc, ngày hôm sau gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang vào cuộc tiến hành điều tra và truy tìm đối tượng gây ra sự việc.

Khu nuôi trâu của gia đình anh Hưng tại cánh đồng Triều Hái, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Khu nuôi trâu của gia đình anh Hưng tại cánh đồng Triều Hái, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Có mặt tại gia đình nạn nhân sau 1 tuần xảy ra sự việc, anh Hưng vẫn chưa khỏi bàng hoàng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng gần 10 con trâu nằm la liệt khi chân bị cắt. Thậm chí, cả cơ nghiệp của gia đình anh đầu tư vào lứa trâu này giờ đây gần như mất trắng và lâm vào cảnh nợ nần.

“Cho đến lúc này, 2 vợ chồng tôi vẫn hoảng sợ không tin vào sự việc khi chỉ trong ít phút gia đình mất trắng cơ nghiệp.Trong khi, bản thân và gia đình từ trước đến nay không hề có mâu thuẫn với ai bao giờ mà họ lại hãm hại gia đình tôi như vậy”, anh Hưng cho biết.

Theo chia sẻ của gia đình, đầu năm 2017, gia đình anh có nuôi 1 lứa gồm 7 con trâu và đã bán. Nhận thấy, nuôi trâu phù hợp với mình trong lúc nông nhàn, vợ chồng dồn tiền và vay mượn để mua 17 con trâu từ Thanh Hóa để nuôi tại khu cánh đồng Triều Hái. Trong đó, số tiền mua trâu hết 170 triệu, thuê xe vận chuyển về hết 6 triệu và các chi phí khác.

Căn nhà sinh sống hiện tại của gia đình anh Hưng. Ảnh: Đ.Tùy

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, căn nhà nhỏ của gia đình anh Hưng nằm cạnh QL37 càng trở nên buồn hiu quạnh hơn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà vợ chồng anh bỏ bê công việc khi trước mắt còn phải nuôi các con ăn học.

Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1979, vợ anh Hưng) nghẹn ngào: “Gia đình tôi có 2 người con, con gái lớn đang học lớp 12 và cháu thứ 2 đang học lớp 9. Khi thống nhất nuôi trâu chỉ mong sao có thêm chút lãi để làm vốn cho các con ăn học, nhưng giờ đây lãi không thấy đâu mà phải gánh khoản nợ lớn. Gia đình chỉ mong sao cơ quan công an sớm tìm ra kẻ hãm hại nhà tôi”.

Nói về các vết chém vào 9 con trâu, anh Hưng chia sẻ, sau khi nhìn các vết chém vào chân sau của trâu, anh phán đoán kẻ gây ra sự việc là người chuyên nghiệp và có thể dùng loại kiếm thì mới hành động nhanh đến vậy.

Rất may, khu chuồng trại gia đình làm không chắc chắn nên khi bị kẻ lạ mặt chém vào chân thì những con trâu còn lại đã phá gióng chuồng bỏ chạy toán loạn. Nếu chuồng trại chắc chắn có thể toàn bộ số trâu của gia đình đã bị hạ.

Lúc này, vợ chồng anh Hưng không dám nghi ngờ cho bất kỳ ai đã hại số trâu của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

“Đến lúc này, tôi cùng gia đình không dám nghi ngờ cho bất kỳ ai vì càng nghi ngờ thì mình lại thêm suy nghĩ mà nếu không phải thì lại khổ người ta. Việc này, gia đình nhờ vào cơ quan công an huyện sớm truy tìm ra thủ phạm và mong mọi người không nên suy diễn, bán tán để gây ảnh hưởng cho cơ quan điều tra”, anh Hưng cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (31/10), trung tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang thông tin, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành điều tra sự việc để truy tìm đối tượng và chắc chắn sẽ khởi tố vụ án khi đầy đủ chứng cứ.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-gan-chuc-con-trau-bi-cat-gan-toi-khong-dam-nghi-ngo-cho-ai-20171031190905391.htm