Vụ gã mổ lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc: Người vợ tiết lộ 'sốc'

'Khi bị công an bắt và được gọi điện về để nói chuyện, anh Bình có nói xin lỗi vợ con và bố mẹ, nhưng anh có nói dù sao đi nữa vẫn phải trả thù vì mối hận của anh không thể nguôi ngoai', vợ nghi phạm giết người hàng loạt ở Hà Nội và Vĩnh Phúc tiết lộ.Cự Giải

Nghi phạm giết người hàng loạt Đỗ Văn Bình. Ảnh: Zing.vn

Nghi phạm giết người hàng loạt Đỗ Văn Bình. Ảnh: Zing.vn

Cơ qua công an đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến hàng loạt vụ án mạng xảy ra trong hai ngày 16 - 17/5 tại huyện Mê Linh (Hà Nội) và tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, vợ của Đỗ Văn Bình) kể: "Sau khi chồng có dọa giết chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983, ngụ tại xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) thì tôi cũng không biết chồng có qua lại nữa hay không, nhưng chồng tôi cũng cặp với một người phụ nữ khác là Trần Thị T. (SN 1989, trú tại Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Hai người này nảy sinh tình cảm với nhau khi Bình nhiều lần cho T. đi xe tải cùng vì tiện đường ra chợ bán thịt lợn”.

Chị H. cũng cho biết, Bình và T. có quan hệ với nhau và Bình có cho chị T. vay tiền nhưng lúc cần thì Bình không thấy T. trả nên khả năng Bình ra tay giết T. là vì mâu thuẫn về tiền bạc.

“Chồng tôi có nói rằng không thể dây dưa với T. được nữa vì T. đã lấy của chồng tôi quá nhiều tiền. Tôi luôn coi T. như em gái nhưng khi biết hai người qua lại thân mật với nhau tôi rất bực mình và cảm giác bị phản bội.

Khi bị công an bắt và được gọi điện về để nói chuyện, anh Bình có nói xin lỗi vợ con và bố mẹ, nhưng anh có nói dù sao đi nữa vẫn phải trả thù vì mối hận của anh không thể nguôi ngoai”, chị H. đau xót nói.

Chị H. còn nói thêm: "Hôm 18/5, khi tôi ra chợ bán thịt mọi người có bảo tôi phải cẩn trọng vì có người đang dọa giết tôi và các con".

Chiếc xe máy Bình đi gây án bị thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo Bảo vệ Pháp luật, tại cơ quan công an, Bình khai nhận lý do dẫn tới hành động mất tính người và tất cả đều xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt.

Chiều 15/5, khi Bình đang lái xe Fortuner đi trên đường xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với anh H. (SN 1985) và anh T. (SN 1996), đều ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Các anh H. và T. đi với nhau trên một chiếc xe máy tay ga. Ngay sau va chạm, các anh H. và T. nhảy xuống, dùng bình xịt hơi cay và gậy bóng chày để tấn công Bình, bắt đối tượng này phải xin lỗi. Bình rất ấm ức và nảy sinh ý định trả thù.

Tối cùng ngày Bình đã hẹn H và T tới quán karaoke để làm lành, nhưng thực chất là tìm cơ hội để trả thù.

Tại buổi gặp gỡ H. đã đòi Bình tiền bồi thường. Bình hẹn về nhà lấy và hẹn H. tới địa điểm giao tiền tại thôn 2 ( xã Thạch Đà, Mê Linh). Tại đây Bình rút dao bầu ở trong xe tải đâm vào bụng anh H. dẫn tới tử vong. Ra tay xong, Bình lái xe ô tô về đón anh T như đã hẹn. Khi tới địa phận xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Bình đã rút dao đâm một nhát vào bụng anh T. khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại 2 người, Đỗ Văn Bình tự xác định cái kết không lối thoát cho bản thân. Do vậy, Bình "điểm danh" những người mà hắn không vừa mắt, để tìm tới tận nơi "giải quyết".

Trong đó có chị Th. và chị T. Cả hai người phụ nữ này đều từng có quan hệ tình cảm với Bình, và lần lượt chia tay trước đó.

Bình đi xe tải mang BKS 29C - 525.05 đến quán phở của chị Th. cầm dao bầu lao vào chém 2 nhát vào đầu và người nạn nhân làm chị Th. tử vong.

Sau đó, Bình lên xe ô tô bỏ chạy đến địa phận huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) thì bị người dân dùng xe ô tô chặn đường khiến đối tượng phải điều khiển xe đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của người dân tham gia truy đuổi.

Do chiếc xe tải bị hư hỏng, Bình cướp 1 taxi chạy về hướng Hà Nội. Khi đến 1 quán ăn sáng, Bình mượn xe máy của chủ quán, để lại xe taxi bỏ trốn nhiều nơi.

Đến 13h30 ngày 17/5, Bình tiếp tục về huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và sát hại chị T.

Sau đó vài tiếng, Bình bị tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội bắt giữ, khi đang tìm cách đến nhà một người quen ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên nhằm trả thù, vì ông này từng đánh Bình cách đây... 8 năm.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-ga-mo-lon-giet-nguoi-hang-loat-o-ha-noi-va-vinh-phuc-nguoi-vo-tiet-lo-soc-a276031.html