Vụ em rể sát hại chị dâu: Tận cùng bi kịch mối tình vụng trộm

Từ khi vụ án mạng xảy ra, ngôi nhà của vợ chồng Mỹ cửa đóng then cài. Hàng xóm cho biết, vợ con Mỹ đã dọn về nhà bố mẹ đẻ thôn bên ở tạm, còn Mỹ vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 21.10, Bùi Anh Mỹ (SN 1984, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái) và chị dâu H.T.L cùng nhau đến khách sạn P.T nằm trên địa bàn tổ 9, phường Hợp Minh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tại khách sạn, hai người bất ngờ nảy sinh mâu thuẫn nên Mỹ đã giết chị L.

Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy bỏ chạy đến đường Âu Cơ, huyện Trấn Yên thì lao vào chiếc xe ô tô đang di chuyển ngược chiều để tự tử, tuy nhiên được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khi đang giải quyết vụ tai nạn, Mỹ bất ngờ khai vừa giết chị dâu tại khách sạn. Quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện chị H.T.L đã tử vong.

Trong ngôi nhà mái bằng đơn sơ, trên ban thờ nghi ngút khói hương là di ảnh chị L. với gương mặt trái xoan, xinh xắn.

Báo Giao thông thông tin, mấy ngày nay, khắp xã Việt Hồng, đi đâu gia đình bố chồng chị L. cũng nghe người ta bàn tán về việc con dâu - con rể ông có quan hệ tình cảm, con rể sát hại con dâu trong khách sạn dưới thành phố. Sự việc xảy ra làm xáo trộn cuộc sống sinh hoạt của gia đình, con trai ông mất vợ, cháu mất mẹ, con rể vướng vòng lao lý.

Mẹ chị L. đỏ hoe mắt, vừa nói: "Nó còn trẻ mà bạc mệnh quá, thương nhất 2 đứa cháu mồ côi mẹ".

Ngồi cạnh, anh Th. (chồng chị L.) gương mặt hốc hác, buồn rầu cho biết vợ mất đột ngột khiến anh vô cùng đau đớn nhưng vẫn bình tĩnh để lo hậu sự. Anh kể, anh và chị kết hôn đến nay có 2 con (con trai học lớp 3 và con gái mới 3 tuổi). Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi mất mát, sau khi mẹ mất, cậu con trai vẫn tới trường bình thường, cô con gái được người thân chăm sóc, chiếc khăn trắng vấn trên đầu với ánh nhìn thơ ngây chắp tay vái di ảnh mẹ mỗi lần cúng cơm khiến ai nấy chứng kiến đều xót xa.

Theo người thân, Mỹ và chị L. không quen nhau từ trước mà từ khi nên duyên em rể - chị dâu mới biết, qua tiếp xúc ở những lần gia đình tụ tập mà dần nảy sinh tình cảm. Việc này, gia đình chồng chị L. đã biết và từng tiến hành họp nội bộ để giải quyết.

Vợ Mỹ cũng cho biết hiện hai bên gia đình đều rất bối rối và đang chờ kết quả điều tra từ công an, chưa quyết định sẽ giải quyết sự việc như thế nào.

Chị H.T.L.

Trước đó, ông Hà Văn Toàn, Trưởng bản Bến (nơi vợ chồng Mỹ sinh sống) cho biết, ông rất bất ngờ khi nghe tin Mỹ sát hại chị dâu bởi chưa từng nghe phản ánh về mâu thuẫn xung quanh mối quan hệ của Mỹ và nạn nhân L. Trong khi, cuộc sống vợ chồng Mỹ rất hạnh phúc.

“Vợ chồng Mỹ, chị H sau khi sinh con đã mua một mảnh đất ở bản để định cư. Người ngoài nhìn vào thấy cuộc sống của họ rất ấm êm, hạnh phúc.

Chiều nào, người trong bản cũng thấy Mỹ chở vợ đến sân bóng chuyền của UBND xã Việt Hồng đánh bóng chuyền, chơi thể thao.

Mỗi khi vợ tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, Mỹ đều đi cổ vũ động viên vợ.”, ông Toàn nói.

Theo ông Toàn, Mỹ là người tài hoa, tính tình vui vẻ, hoạt bát và hát hay. Ngoài việc cung cấp dịch vụ phông bạt, ghế cho đám cưới, Mỹ còn trực tiếp làm MC đám cưới. Ngoài ra, Mỹ còn làm “bác sĩ” thú ý ở địa phương.

“Quá trình sinh sống ở bản, Mỹ không có vi phạm gì và sống hòa đồng với hàng xóm, láng giềng. Sáng hôm xảy ra vụ án (21.10), người dân vẫn thấy Mỹ đi tiêm trâu, bò ở bản. Lúc đó, Mỹ vẫn nói chuyện vui vẻ. Tới chiều tối cùng ngày thì nghe tin Mỹ gây ra án mạng”, ông Toàn nói.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vợ Mỹ cho biết, từ lúc gây ra án mạng, chồng chị lúc nào cũng day dứt: “Anh khóc xin lỗi tôi và bảo không hiểu sao lúc đó lại làm như vậy. Bản thân anh vẫn rất thương yêu vợ con. Tôi cũng động viên chồng rằng, vợ con không ghét bỏ anh, động viên anh cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình", vợ Mỹ nói.

Hiện tại, khổ nhất vẫn là bố mẹ chồng chị L. phải đứng trước cảnh con dâu thì đã tử vong, con rể rơi vào vòng lao lý, cùng việc chứng kiến cảnh con trai và con gái mình đau đớn trước sự việc. Những ngày vừa qua, bố mẹ chống chị L. phải chăm 4 đứa cháu nhỏ, trong đó có 2 con của vợ chồng Mỹ và 2 con của vợ chồng L.

DV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-em-re-sat-hai-chi-dau-tan-cung-bi-kich-moi-tinh-vung-trom-925143.html