Vụ em rể giết chị dâu trong khách sạn: Hé lộ thêm tình tiết bất ngờ

Theo trưởng bản Din, việc L nộp đơn ly dị chỉ để dọa chồng chứ không muốn bỏ thật, vì 2 đứa con nhỏ cùng người bố chồng yêu thương con dâu như chính con gái của mình.

Những ngày vừa qua, người dân bản Din, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vẫn không ngớt bàn tán về vụ án mạng đau lòng khi chị H.T.L. (SN 1992, trú tại bản Din, xã Việt Hồng) bị em rể là Bùi Anh Mỹ (SN 1984, cùng trú tại xã Việt Hồng) ra tay sát hại vào chiều 21/10 tại khách sạn Phương Th. trên địa bàn phường Hợp Minh, TP. Yên Bái.

Trưởng bản Din, xã Việt Hồng cho hay, cách đây khoảng 2- 3 năm, thông tin giữa Bùi Anh Mỹ và chị dâu có mối quan hệ tình cảm với nhau bắt đầu xuất hiện và bàn tán xôn xao trong bản. Tuy nhiên, gia đình muốn giải quyết nội bộ nên không báo chính quyền địa phương.

“Sau vụ án mạng này, mẹ chồng chị L. có kể lại rằng, vào đợt tháng 7 âm lịch vừa qua, hai mẹ con chị này đã từng xuống nhà Mỹ để nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ giữa L. và Mỹ, yêu cầu Mỹ chấm dứt “chuyện tình” chị em đi. Tuy nhiên, Mỹ lại nổi cáu và không muốn chấm dứt mối quan hệ này. Có thể Mỹ tham lam trong chuyện tình cảm nên không muốn chấm dứt”, vị trưởng bản Din nói.

Chị H.T.L.

Chị H.T.L.

Liên quan đến sự việc, anh Th. (chồng chị L.) rất đau buồn sau cái chết của vợ mình. Một mặt anh cùng người thân lo tang lễ cho vợ, một mặt anh tỏ rõ sự đau đớn sau cái chết đột ngột của vợ và ít giao tiếp với mọi người xung quanh.

Chị họ của nạn nhân cho biết: ''Sự việc xảy ra đột ngột khiến mọi người trong gia đình đều sốc. Người thì đã chết rồi, đau nhất vẫn là những người còn sống. Các cháu còn quá nhỏ để hiểu được chuyện. Con của L., đứa lớn học lớp 3, đứa mới chỉ có 3 tuổi thôi. Sau này lớn lên chúng sẽ ra sao khi nghe người ta nói về chuyện của mẹ mình".

Trưởng bản Din cũng cho biết: Cuộc sống của vợ chồng L không mấy ấm êm và đã "trục trặc" một thời gian.

L có tâm sự với hàng xóm rằng bản thân rất mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân nên đã có lần nộp đơn ly hôn ra tòa.

"Việc L nộp đơn ra tòa, bản cũng không nắm được chỉ đến khi tòa án xuống làm việc 2 lần và nghe người dân kể lại thì tôi mới biết...", vị trưởng bản Din nói.

Theo vị này, việc L nộp đơn ly dị chỉ để dọa chồng chứ không muốn bỏ thật, vì 2 đứa con nhỏ cùng người bố chồng yêu thương con dâu như chính con gái của mình.

"Khi L làm đơn ra tòa, ông M (bố chồng L) còn nói rằng vợ chồng chúng mày không sống được với nhau thì con cứ ở nhà với bố, không làm con dâu thì làm con gái rồi bố phụ giúp để nuôi hai con (con của vợ chồng L).

Ông M là người rất thương con dâu và con gái nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này...", trưởng bản Din chia sẻ.

1 người dân bản Din cho biết, hiện tại, khổ nhất vẫn là vợ chồng ông M. (bố chồng chị L.) phải đứng trước cảnh con dâu thì đã tử vong, con rể rơi vào vòng lao lý, cùng việc chứng kiến cảnh con trai và con gái mình đau đớn trước sự việc. Những ngày vừa qua, vợ chồng ông M. phải chăm 4 đứa cháu nhỏ, trong đó có 2 con của vợ chồng Mỹ và 2 con của vợ chồng L..

Khu vực xảy ra vụ án.

Theo lời khai ban đầu của Mỹ tại cơ quan công an, khi đang ở khách sạn, do chị L. nói muốn ly dị chồng nên Mỹ đã ra sức khuyên can nhưng L. một mực không nghe. Tức giận vì không thể thuyết phục chị L., Mỹ đã khống chế, bóp cổ đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau đó đối tượng di chuyển lên huyện Trấn Yên và vào nhà 1 người dân để gửi xe máy. Xong xuôi, Mỹ đi bộ lên đường Âu Cơ lao đầu vào ô tô đi ngược chiều với ý định tự tử nhưng chỉ bị thương. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa Bùi Anh Mỹ đi cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng.

Vũ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/vu-em-re-giet-chi-dau-trong-khach-san-he-lo-them-tinh-tiet-bat-ngo