Vũ Duy Khánh: 'Tôi trắng tay, mất niềm tin vào phụ nữ sau ly hôn Tiên Moon'

Sau ly hôn, Vũ Duy Khánh bị trầm cảm vì bị dư luận chửi mắng, bôi nhọ danh dự.

Video Vợ tuyệt vời nhất - Vũ Duy Khánh.

Trở thành ca sĩ đình đám qua loạt bản hit viết về vợ như “Vợ tuyệt vời nhất, “Chúc vợ ngủ ngon”..., song ca sĩ Vũ Duy Khánh lại có cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn.

Nam ca sĩ và DJ Tiên Moon kết hôn vào cuối 2015, và được xem là cặp đôi “hot” nhất showbiz Việt. Đầu năm 2018, thông tin Duy Khánh và Tiên Moon “đường ai nấy đi” khiến dư luận ngỡ ngàng. Hiện tại, cả hai vẫn làm bạn bè tốt, cùng nhau chăm sóc cậu con trai 3 tuổi.

Trong các bài phỏng vấn với truyền thông, với tư cách là người đàn ông trụ cột của gia đình, Vũ Duy Khánh nhận hết trách nhiệm về bản thân trong việc hôn đổ vỡ. Cũng chính vì điều này, suốt gần 2 năm qua, anh không sống được một ngày yên ổn.

Ca sĩ sinh năm 1989 cho biết, dư luận đã hiểu lầm anh mà bản thân không có cơ hội để lên tiếng giải thích. Anh xót xa, thậm chí bị trầm cảm khi liên tục nhận được các bình luận, tin nhắn tiêu cực, chửi mắng. Thậm chí, khi đi diễn, các fan nữ cũng quay lưng với anh vì cho rằng “ca sĩ tồi”, “ăn chơi sa đọa”...

Vũ Duy Khánh lần đầu trải lòng về cuộc sống 2 năm qua, sau ly hôn vợ Tiên Moon.

Bị "ném đá", bôi nhọ danh dự

- Tại sao anh lại giấu kín những nỗi niềm suốt 2 năm qua sau ly hôn vợ DJ?

- Dư luận nghĩ rằng tôi là ca sĩ lăng nhăng, đa tình nên vợ cũ mới chia tay. Thậm chí họ còn bảo sau ly hôn, tôi không có trách nhiệm với con và vợ. Ly hôn là việc không hay, chẳng ai mong muốn. Vì vậy, tôi không muốn phơi bày ra quá nhiều những thứ tiêu cực. Sau này con trai tôi lớn lên, đọc được các thông tin như vậy thì cháu sẽ nghĩ gì? Và tôi cũng không muốn vợ cũ của mình bị tổn thương. Thú thật, khi một mối tình đổ vỡ, đa số mọi người đều đổ hết tội lỗi về người đàn ông, dù họ không hiểu rõ thực hư câu chuyện bên trong ra sao.

Đây là lần đầu tôi trải lòng thật về cuộc sống của mình sau ly hôn. Chia tay Tiên Moon, tôi suy sụp và dần trắng tay hoàn toàn. Từ một ca sĩ được khán giả yêu mến, có hình ảnh đẹp là người chồng, người bố mẫu mực, thì hiện tại tôi đã không còn gì. Mọi người đang hiểu lầm rằng hôn nhân của tôi đổ vỡ là vì có người thứ 3 xuất hiện. Họ đồn giữa tôi và diễn viên Thanh Hương có tình cảm. Sự thật nguyên nhân đổ vỡ là vì mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung trong gia đình, đã làm giọt nước tràn ly.

Nam ca sĩ thừa nhận, hôn nhân anh đổ vỡ vì những mâu thuẫn không đáng có, không vì người thứ 3 như dư luận đồn đại.

- Anh sống ra sao trước những dè bỉu, áp lực của dư luận?

- Bản thân tôi chịu rất nhiều áp lực. Có thời điểm tôi không dám bước chân ra khỏi nhà. Trước đây, có vợ con, tôi hãnh diện làm điều ấy vì được mọi người chú ý, khen ngợi. Còn sau ly hôn, mọi người dòm ngó và nói thẳng “thằng đấy mới bỏ vợ đó”, “thằng đấy cặp người mới rồi làm vợ con đau khổ”...

Chưa hết, khi lên mạng xã hội, các tài khoản, diễn đàn họ bôi nhọ tên tuổi, danh dự của tôi. Những hình ảnh, bài viết đó hoàn toàn không đúng sự thật. Vì vậy, hình ảnh của tôi dần dần xấu đi trong mắt công chúng. Người trong cuộc là vợ cũ và tôi đều không lên tiếng thì hà cớ gì dư luận lại vẽ nên những câu chuyện không hay như vậy? Tôi rất buồn và có những lúc rơi vào trạng thái trầm cảm, chỉ muốn bó buộc bản thân trong phòng, không tiếp xúc, nói chuyện với ai.

Khi đi hát, khán giả phản ứng rất nhiều, nhất là các fan nữ. Bởi khi nhắc đến Vũ Duy Khánh, họ mặc định nghĩ tôi là người đàn ông tồi, cặp người này người kia rồi bỏ vợ. Mọi người tự tạo ra những câu chuyện như vậy, và vô tình tôi trở thành nạn nhân mà không biết giãi bày với ai. Những anh hùng bàn phím thường rất độc mồm và không bao giờ nhìn nhận sự việc. Nhưng họ đâu biết rằng, những câu nói vui, thoáng qua của họ có thể giết chết một con người và cả sự nghiệp của người khác.

Như vụ việc gần đây của đạo diễn Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh. Khi ồn ào xảy ra, dư luận đều cho rằng lỗi thuộc về người đàn ông và mang họ ra phán xét, đồn đoán. Khi ly hôn xảy ra, bản thân tôi tin chắc chắn rằng nguyên nhân đều do từ hai phía.

Vũ Duy Khánh trầm cảm, không dám ra đường vì bị dư luận "ném đá".

- Vậy câu chuyện giữa anh và Tiên Moon đổ vỡ thì nên nhìn nhận theo chiều hướng nào?

- Tôi không muốn đổ lỗi cho vợ cũ. Tôi một lần nữa nhấn mạnh cho khán giả hiểu rõ rằng, việc ly hôn giữa tôi và Tiên không nằm ở người thứ 3 xuất hiện. Tôi và Tiên có những mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống. Cả hai cũng rất khác về quan điểm, đến mức khó hòa hợp.

Ngay cả Thanh Hương đang đảm nhận vai Lan Cave trong phim “Quỳnh búp bê” cũng trở thành nạn nhân khi bị dân mạng lấy ảnh gán ghép với tôi, cùng những lời lẽ bôi nhọ. Tôi rất bức xúc nhưng không lên tiếng vì không muốn con trai sau này sẽ đọc những thông tin tiêu cực về bố. Không chỉ khán giả, kể cả một số đồng nghiệp còn hiểu lầm giữa tôi và Thanh Hương có tình cảm.

Từ khi xảy ra ồn ào, tôi không còn liên lạc với Thanh Hương. Tôi có đọc một bài báo và Hương có nhắc đến những câu chuyện của tôi. Theo tôi, mỗi người đều có kinh nghiệm làm nghề, những phát ngôn của Hương không liên quan đến những câu chuyện của mình. Vì vậy, tôi hi vọng cả Hương và bất cứ ai cũng đừng nhắc đến tôi.

- Tại sao anh và Thanh Hương không lên tiếng giải thích ngay khi xuất hiện những tin đồn gây hiểu lầm?

- Tôi không muốn đôi co và mang câu chuyện của mình cho xã hội bàn luận. Khi quyết định ly hôn, bản thân tôi cũng xác định rõ mình sẽ im lặng, chấp nhận giải quyết mọi việc một cách văn minh, đàng hoàng nhất.

Tất cả những người có kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân không nghĩ tôi và vợ cũ vẫn giữ được mối quan hệ tốt như hiện tại. Vì mọi người đều nghĩ từ xưa đến nay, cặp nào ly hôn cũng đều căm ghét, thù hận nhau.

Bây giờ, tôi và Tiên Moon như hai người đàn ông với nhau. Cả hai không bao giờ để cho con thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ. Ngày nào, tôi và Tiên vẫn gặp nhau, đưa đón con đi học. Tôi nghĩ đó là điều may mắn nhất đối với mình.

Nam ca sĩ bác bỏ bị đồn có tình cảm với diễn viên Thanh Hương.

Mất niềm tin vào phụ nữ, nhất là phụ nữ trong showbiz

- Anh được và mất gì trong cuộc hôn nhân với Tiên Moon?

Cuộc đời người đàn ông quan trọng nhất là việc lập gia đình, và điều tồi tệ nhất là ly hôn. Cái được lớn nhất là nó giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Quan trọng là tôi đút kết được kinh nghiệm để trở thành người đàn ông tốt sau này. Mọi biến cố trong cuộc sống tôi đã không còn thấy lớn nữa. Trước đây, những chuyện nhỏ tôi vẫn xem nó là chuyện lớn, giờ thì mọi thứ đã khác.

Về mất mát lớn nhất tôi nghĩ đó là tuổi thơ của con trai. Dù sau này tôi có giàu có, hay làm gì đi chăng nữa thì không thể nào bù đắp cho con. Tuy nhiên, khía cạnh của câu chuyện này không chỉ ở mình tôi. Tôi vẫn luôn luôn làm mọi thứ để hàn gắn gia đình, nhưng vợ cũ dường như đã có những suy nghĩ hoàn toàn khác. Mọi người cũng đặt câu hỏi tại sao tôi và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt, mà không quay lại với nhau? Thực ra, tôi đã nhiều lần đề nghị với vợ cũ về sự quay lại, nhưng cô ấy đã trở thành con người hoàn toàn khác. Vì vậy, bắt buộc tôi phải chấp nhận.

Sau ly hôn, ca sĩ sinh năm 1989 mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Anh cũng cho biết, mình đã mất niềm tin với phụ nữ.

- Cái khác của vợ theo anh là tích cực hay tiêu cực?

Vợ cũ tôi là người hoàn toàn tích cực. Sau ly hôn, cô ấy vẫn dành thời gian chăm lo cho con. Nhưng khi tình cảm đã hết thì mình có làm gì đi nữa cũng không thể níu kéo. Tôi nhận ra, Tiên thật sự đã hết tình cảm với tôi.

Tôi mong muốn vợ cũ sẽ có một người đàn ông khác, để có cuộc sống cân bằng và tốt hơn. Nếu cuộc sống của cô ấy không tốt thì người chịu ảnh hưởng nhất là con trai. Đôi khi, tôi cũng suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là liệu khi có người mới, Tiên có xao nhãng việc chăm sóc con. Tôi rất lo lắng nhưng nghĩ rằng Tiên không phải là mẫu người như vậy.

Còn cá nhân tôi, cho đến giờ tôi đã không còn niềm tin với bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhất là các cô gái trong showbiz. Tôi tự dặn lòng, khi nào con trai đủ 16 tuổi, tôi sẽ bắt đầu tính đến chuyện yêu.

Phan Trai Úc, Ảnh: Lê Huy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/vu-duy-khanh-toi-trang-tay-mat-niem-tin-vao-phu-nu-sau-ly-hon-tien-moon-927684.html