Vụ đứt dây điện khiến 6 học sinh thương vong: Sự việc xảy ra trong chớp mắt khiến các em không ai chạy kịp

Nhân chứng thoát chết khi dây điện bị sét đánh đứt, rơi xuống trước cổng trường cho biết sự việc chỉ diễn ra trong 'chớp mắt'. Sau khi qua cơn nguy kịch, các em vẫn còn run sợ, bất an.

Ngày 14/10, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ dây điện trung thế bị sét đánh đứt, rơi xuống trước cổng trường trên địa bàn khiến 6 em học sinh thương vong.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/10, nhóm học sinh lớp 6 trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tan học ra về sau khi hết tiết. Khi vừa ra khỏi cổng thì bị nhiều đường dây điện trung thế rơi xuống khiến 2 em học sinh tử vong tại chỗ, 4 em khác bị thương được chuyển đi cấp cứu.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thình – Chủ tịch huyện Châu Thành (Long An) cho biết, sức khỏe của 4 học sinh điện giật bị thương được chữa trị tại bệnh viện huyện Châu Thành và bệnh viện đa khoa Long An đang tiến triển tốt.

“Vừa ra khỏi cổng trường, em nghe tiếng nổ lớn rồi thấy dây điện bốc cháy ngùn ngụt”

Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện huyện Châu Thành, em H.T.D.H. (sinh năm 2006) vẫn chưa hết kinh hoàng khi buổi chiều tan trường định mệnh đã cướp đi vĩnh viễn 2 người bạn trong lớp.

Theo em H. kể trên Dân Việt, chiều hôm xảy ra sự việc, sau khi hết tiết học, em cùng nhóm bạn chung lớp ra về, khi vừa ra khỏi cổng thì nghe tiếng nổ lớn sau đó thấy dây điện bốc cháy, rơi xuống đất.

Bé H.T.D.H, nạn nhân may mắn thoát chết đang điều trị tại bệnh viện Châu Thành cho biết sự việc diễn ra quá nhanh khiến khi tỉnh dậy thì em đã thấy mình trong bệnh viện. Ảnh: Dân Việt.

Bé H.T.D.H, nạn nhân may mắn thoát chết đang điều trị tại bệnh viện Châu Thành cho biết sự việc diễn ra quá nhanh khiến khi tỉnh dậy thì em đã thấy mình trong bệnh viện. Ảnh: Dân Việt.

“Vừa ra khỏi cổng trường, em nghe tiếng nổ lớn rồi thấy dây điện bốc cháy ngùn ngụt. Em cùng các bạn ai cũng hoảng sợ định quay bỏ chạy thì thấy dây điện rớt xuống, em ngã bất tỉnh”. H nhớ lại.

Em H cho biết, sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong “chớp mắt” nên em cùng các bạn không ai chạy kịp.

“Sau tiếng nổ lớn, dây điện phóng tia lửa kèm theo tiếng lẹt xẹt rồi bốc cháy”

Có mặt tại hiện trường, anh T. – chủ tiệm sửa xe cạnh trường học, chia sẻ với VTC News: “Khoảng gần 16h ngày 13/10, tôi đang đứng trong tiệm để sửa xe thì nghe tiếng nổ lớn, sau đó, dây điện phóng tia lửa kèm theo tiếng lẹt xẹt rồi bốc cháy. Đúng lúc này, nhóm học sinh của trường THCS An Lục Long đi ra và bị điện giật”.

Hiện trường vụ việc.

Theo anh T., khi anh và người dân địa phương chạy đến hỗ trợ thì phát hiện 2 học sinh nằm bất động dưới đường dây điện nằm dưới đất, 4 học sinh khác cựa quậy nằm dưới đất nên dùng cây gỗ kéo dây điện ra ngoài để sơ cứu rồi đưa các nạn nhân vào BV Đa khoa huyện Châu Thành để cấp cứu.

Cũng chia sẻ trên trang này, chị Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ xã An Lục Long) cho biết: “Thời điểm xảy ra sự việc trời mưa lớn kèm sấm chớp. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ rồi đường dây điện trung thế bị đứt. Đúng lúc này, nhóm học sinh đi ra ngoài thì gặp tai nạn, người dân địa phương lập tức đến hỗ trợ nhưng… 2 em đã không thể qua khỏi”.

Ngay sau khi vụ việc dây điện trung thế bị đứt rơi xuống trước cổng trường THCS An Lục Long làm 6 học sinh thương vong, chính quyền, đoàn thể huyện Châu Thành, xã An Lục Long, nhà trường đã đến gia đình chia buồn cùng cha mẹ các em.

UBND huyện đã hỗ trợ bước đầu 2 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử nạn. Lãnh đạo ngành điện lực Long An cũng đến động viên chia buồn, sau đó hỗ trợ gia đình 2 em học sinh bị tử nạn mỗi trường hợp 50 triệu đồng.

Hùng Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/vu-dut-day-dien-khien-6-hoc-sinh-thuong-vong-su-viec-xay-ra-trong-chop-mat-khien-cac-em-khong-ai-chay-kip-3868750.html