Vụ đột tử nhiều uẩn khúc của người mẫu Nga 14 tuổi

Đêm 25/10/2017, cô người mẫu xinh đẹp 14 tuổi đến từ Nga Vlada Dzyuba sau buổi trình diễn thời trang trở về nơi ở, cảm thấy trong người khó ở nên được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến sáng ngày 27/10 thì không qua khỏi...

Vlada Dzyuba

Sau khi Vlada Dzyuba qua đời, phía Trung Quốc thông báo cô chết do bệnh viêm màng não, gia đình thì khẳng định Vlada Dzyuba chết do phải làm việc với cường độ lớn dẫn đến kiệt sức, nhưng sau khi thi hài cô được đưa về Nga thì cơ quan pháp y khám nghiệm lại tìm thấy chất độc trong máu…

Tranh cãi quanh nguyên nhân tử vong

Trước thông tin cho rằng Vlada Dzyuba kiệt sức khi tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Thượng Hải, Công ty phát triển văn hóa Anh Mô, Thượng Hải – nơi ký hợp đồng làm việc với nạn nhân cho biết: cái chết của Vlada Dzyuba không liên quan đến việc cô tham gia Tuần lễ Thời trang Thượng Hải bởi hoạt động này đã kết thúc 1 tuần trước khi Vlada Dzyuba gục ngã; rằng cô cảm thấy thân thể không khỏe khi đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh theo hợp đồng chứ không phải lên sàn diễn.

Phía Trung Quốc thông báo về nguyên nhân gây nên cái chết của Vlada Dzyuba: theo chẩn đoán của giới chuyên môn thì cô mắc hội chứng đa khí quan trở ngại do viêm nhiễm, ngất do viêm nhiễm, viêm trung khu thần kinh, giãn cơ, trao đổi chất điện giải hỗn loạn, tắc mạch máu do khối huyết đông. Công ty môi giới người mẫu Great Model cho biết, cơ thể Vlada Dzyuba luôn rất khỏe mạnh, họ cảm thấy kinh ngạc trước việc cô đột tử vì bệnh.

Vlada Dzyuba - người mẫu vị thành niên xấu số

Tuy nhiên gia đình của Vlada Dzyuba thì cho rằng, cô bị chết do làm việc quá sức, chết vì cơ thể kiệt sức. Bà mẹ cô cho báo chí Nga biết, cách hôm xảy ra thảm kịch mấy hôm, bà đã nói chuyện qua điện thoại với con gái. Vlada Dzyuba đã gọi cho bà, nói cô rất mệt: “Con mệt đến hết hơi rồi! Con thèm ngủ quá mẹ ơi!”. Bà rất lo, giục con vào bệnh viện kiểm tra, nhưng trong hợp đồng Vlada Dzyuba ký với công ty quản lý không có điều khoản bao gồm họ chi trả bảo hiểm y tế nên Vlada Dzyuba không dám vào viện vì sợ tốn kém. Bà cũng cho báo chí biết, trong hợp đồng mà Vlada Dzyuba ký với công ty người mẫu có một điều khoản “nô lệ”. Con gái bà đến Thượng Hải làm việc đã 2 tháng, thường xuyên phải lao động tới 12 - 13 giờ mỗi ngày. Sở dĩ Vlada Dzyuba đồng ý điều khoản này vì cô bé muốn trở thành một siêu mẫu.

Bà đã công bố đoạn video ghi lại cuộc điện thoại Videocall cuối cùng giữa bà và con gái. Trong video, Vlada Dzyuba đã bắt chước giọng của ông chủ người Trung Quốc: “Cô mệt ư? Thế thì có liên quan gì đến tôi? Cô đi làm việc đi!”. Sau đó là tiếng chửi của Vlada Dzyuba: “Tôi mệt quá! Ông là gã Trung Quốc khốn nạn!”.

Công ty người mẫu Nga nơi chủ quản Vlada Dzyuba và đưa cô sang Trung Quốc cho biết, họ không kiểm tra hợp đồng của Vlada Dzyuba ký với phía Trung Quốc, cũng không hề biết việc cô vi phạm quy định khi ký hợp đồng không bao gồm bảo hiểm y tế. Ông Trịnh Ngật, Chủ tịch Tập đoàn Anh Mô Esee thì nói với báo chí Trung Quốc: thông tin về Vlada Dzyuba trên các phương tiện truyền thông có rất nhiều điều sai với sự thật. Ông cho biết, Vlada Dzyuba đến Thượng Hải hơn 60 ngày, hoàn thành tổng cộng 16 buổi làm việc, thời gian nghỉ ngơi bình thường; phần lớn các buổi làm việc chỉ hoàn thành trong 8 giờ đồng hồ. Ngoài ra, tuần thời trang Thượng Hải đã kết thúc từ ngày 18/10, không liên quan gì đến việc Vlada Dzyuba bị bệnh và chết.

Vlada Dzyuba từng là người mẫu trang bìa của nhiều tạp chí thời trang

Cái chết bất thường của Vlada Dzyuba đã gây nên sự quan tâm rộng rãi trong dư luận Nga. Ngày càng có thêm nhiều tình tiết về tình hình của Vlada Dzyuba trước khi chết được đăng tải trên báo chí, như việc hàng ngày cô phải làm việc trong thời gian quá dài, không được bảo hiểm y tế, làm việc quá sức…

Đài truyền hình REN hôm 30/10 đưa tin: trong thời gian diễn ra Tuần thời trang quốc tế Thượng Hải , cô bé phải làm việc tới 13 giờ mỗi ngày, khiến cô quá mệt mỏi dẫn đến đột tử; chẩn đoán chính thức của cơ quan pháp y là “Hội chứng tổng hợp giữa đa khí quan suy kiệt và tắc mạch máu”, có thể do viêm màng não hoặc do làm việc quá sức gây nên.

Có báo chỉ trích việc cô bé bị ép buộc lao động quá nhiều, không thể tự mình quyết định thời gian nghỉ ngơi, lại không được bảo hiểm y tế, sợ phải đến bệnh viện điều trị, điều kiện làm việc tồi tệ, chả khác nào nô lệ. Một tờ báo viết: “Nếu Vlada Dzyuba đến Trung Quốc làm việc, theo quy định mỗi tuần cô chỉ phải làm việc 3 giờ và phải có bảo hiểm y tế. Thế nhưng sau khi đến Trung Quốc mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn…Người quản lý Vlada Dzyuba đã hoàn toàn biến cô thành công cụ để kiếm tiền. Ở Trung Quốc lượng công việc của Vlada Dzyuba quá lớn, không chỉ đến mọi nơi để chụp ảnh, cô còn phải tham gia trình diễn ở Tuần thời trang quốc tế Thượng Hải với khối lượng công việc rất lớn

Trước những lời chỉ trích của báo chí Nga, người đại diện Công ty Anh Mô Thượng Hải đã chính thức lên tiếng đáp trả, khẳng định họ luôn tuân thủ đúng hợp đồng họ đã ký với Công ty người mẫu Rosminov của Nga; rằng những điều báo chí Nga viết là bôi nhọ, hạ thấp phía Trung Quốc. Người này cũng giải thích về vấn đề bảo hiểm y tế: “Theo tập quán, bảo hiểm y tế là do công ty người mẫu Nga chủ quản Vlada Dzyuba cung cấp, nhưng chúng tôi sau khi biết cô ấy không được đảm bảo về y tế nên đã chi 800 USD chi phí điều trị để đưa cô ấy đi cấp cứu”. Ông nói thêm: Vlada Dzyuba không kịp thời đi bệnh viện là vì sợ đến bệnh viện chứ không chỉ vì vấn đề bảo hiểm.

Theo mô tả trên báo chí Nga, Vlada Dzyuba hôm 23/10 đến Nghĩa Mã để tham gia hoạt động chụp ảnh thì cảm thấy khó chịu, đến 25/10 sau khi quay về Thượng Hải thì được đưa đi cấp cứu vào ban đêm, đến 7h36’ sáng 27/10 thì chết. Nhật báo BFM ngày 29/10 nói: sau buổi vũ hội, Vlada Dzyuba về nhà, thân nhiệt lên tới 40 độ, được đưa đi cấp cứu nhưng cô nhanh chóng lâm vào trạng thái hôn mê, được cho thở máy. Các bác sĩ đã cố gắng cứu cô trong suốt 2 ngày nhưng không thành công. Trong khi đó, báo Anh “Daily Mail” lại viết, Vlada Dzyuba đang tham gia trình diễn thì bị ngã ngất xỉu ngay trên sàn diễn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Báo chí Anh dùng từ 'works herself to death' (làm việc đến chết) để nói về cái chết của Vlada Dzyuba

Cơ quan pháp luật Nga vào cuộc điều tra

Theo tuần san “Luận chứng và Sự kiện” của Nga số ra ngày 15/11, sau khi thi hài Vlada Dzyuba được đưa từ Trung Quốc về, các chuyên gia pháp y Nga đã khám nghiệm và phát hiện trong máu của cô có chất độc sinh vật. Các chuyên gia Nga nói, độc tố sinh học mà họ tìm thấy hiện chưa xác định rõ nguồn gốc, có thể do côn trùng đốt, có thể do ngộ độc thức ăn, cũng có thể do bị đầu độc.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga khi trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo đã cho biết: Tổng lãnh sự quán Nga ở Thượng Hải đang dốc sức điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô người mẫu 14 tuổi Vlada Dzyuba. Một quan chức Ủy ban điều tra liên bang Nga tiết lộ: cơ quan chấp pháp Nga đã bắt đầu vào cuộc tiến hành điều tra. Ngoài nguyên nhân tử vong, nội dung điều tra còn bao gồm việc người mẫu vị thành niên này đã làm thế nào để xuất cảnh sang Trung Quốc lao động và vì sao cô được phía Trung Quốc cấp giấy phép hoạt động biểu diễn…

Vlada Dzyuba sinh ở thành phố Perm, là nữ sinh lớp 8, cao 1m80; từ năm 2015 đã vừa học và làm tại một công ty người mẫu. Cô bé có ước mơ được trở thành một siêu mẫu thời trang này có phong cách trình diễn rất cá tính, gây nên sự chú ý của giới thời trang trogn, ngoài nước; Vlada Dzyuba đã được lên trang bìa không ít tạp chí chuyên về thời trang. Đây là lần thứ 2 cô tới Trung Quốc tham gia trình diễn thời trang và chụp ảnh với hợp đồng trong 3 tháng.

Vlada Dzyuba trình diễn trên sân khấu

Việc cô gái 14 tuổi đã phải đi lao động kiếm tiền ở nước ngoài dẫn đến đột tử đã gây xôn xao dư luận Nga kèm theo những lời chỉ trích, phê phán sự yếu kém, tắc trách trong quản lý của các cơ quan hữu quan. Vì vậy, cơ quan pháp luật Nga bày tỏ sẽ làm sáng tỏ vụ việc và xử lý những người, những cơ quan liên quan. Người ta hy vọng trong thời gian ngắn tới đây, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ…/.

Thủy- Hương (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/kham-pha/vu-dot-tu-nhieu-uan-khuc-cua-nguoi-mau-nga-14-tuoi-369366.html