Vụ đôi nam nữ nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Quốc: Tiết lộ bất ngờ của người mẹ

Vụ việc bé trai 17 tháng tuổi nghi bị bắt cóc ở Phú Quốc gây xôn xao dư luận. Tại cơ quan chức năng, nghi phạm khai rằng thấy bé trai bụ bẫm dễ thương nên muốn đưa về TP HCM để chơi cùng với con gái ruột chứ không phải đem đi bán hay đòi tiền chuộc gì cả. Trong khi đó, mẹ bé trai cho rằng nghi phạm có thể đã lên kế hoạch từ trước.

Sáng 17/5, Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tiếp tục tạm giữ để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt trẻ em dưới 16 tuổi” đối với 2 đối tượng Văn Hữu Phong (27 tuổi) và Trần Thị Tuyết Linh (22 tuổi, cùng ngụ ở TP HCM).

Phong và Linh được di lý về Công an huyện Phú Quốc phục vụ điều tra. Ảnh: Internet

Phong và Linh được di lý về Công an huyện Phú Quốc phục vụ điều tra. Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, chị Lê Thị Thùy Dương (27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc), mẹ bé Huỳnh Lê Gia Bảo (17 tháng tuổi, cháu bé nghi bị bắt cóc) vẫn bàng hoàng trước sự việc đã xảy ra với con trai.

Chia sẻ với báo chí về sự việc, chị Dương cho biết, Phong là bạn của chồng chị. Khoảng 1 tháng trước, Phong ra Phú Quốc để làm việc và ở lại nhà chị. Sau đó không lâu, Phong tiếp tục dẫn vợ là Linh và một cháu bé khoảng 3 tuổi về nhà chị ở.

Theo chị Dương, vợ chồng Phong ở được 1 tuần tại nhà chị rồi sau đó đưa cháu bé đi chơi. 5 ngày sau, cả hai về lại nhà mà không có cháu bé.

Trong khoảng thời gian chung sống, người phụ nữ 27 tuổi thấy vợ chồng Phong không quan tâm mà thường đánh đập cháu bé 3 tuổi. Trên tờ Người Lao động, chị Dương chia sẻ, để bắt bé Gia Bảo, Phong và Linh có thể đã lên kế hoạch sẵn từ trước bởi lẽ khi cặp đôi này trở về nhà thì gần gũi với con trai chị hơn.

Trước đó, trưa 14/5, nữ chủ nhà nhờ Phong trông giúp con để vào bếp lấy canh. “Chưa được 3 phút, tôi quay ra thì Linh đã dùng xe đạp điện chở con tôi đi đâu không biết. Tôi hỏi Phong thì Phong bảo chắc chở ra tiệm internet chơi. Còn Phong sau đó chạy xe máy đi tìm nhưng không thấy trở về, điện thoại thì không liên lạc được”, chị Dương nói trên tờ Zing News.

Nghi có chuyện chẳng lành nên cả nhà đi tìm, đồng thời báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã cử lực lượng truy tìm 2 người.

Biết cả 2 đang thuê tàu đi từ thị trấn An Thới vào đất liền, Công an huyện Phú Quốc đã phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang và Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) vây bắt.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng bắt được Phong và Linh trên chuyến xe khách về TP. HCM

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận trong quá trình đi đã lấy của gia đình chị Dương 1 chiếc xe máy và 1 chiếc xe điện. Để có chi phí đi lại, Phong bán cho chủ tàu gỗ 1 chiếc xe đạp điện với giá 3,2 triệu đồng rồi sắm 1 chiếc điện thoại di động. Trong khi đó, Phong yêu cầu Linh cùng tháo bỏ sim số điện thoại đang dùng trong 2 máy để chị Dương không thể liên lạc được.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc, Phong và Linh khai nhận do thấy bé Gia Bảo bụ bẫm dễ thương nên cả 2 muốn đưa về TP HCM để chơi cùng với con gái ruột chứ không phải đem đi bán hay đòi tiền chuộc gì cả. Sau đó, khoảng vài ngày sẽ đem bé trai này ra Phú Quốc trả lại cho vợ chồng chị Dương.

Phong từng có tiền án và bị đi tù. Khi ra tù, Phong không có việc làm nên xin ra Phú Quốc làm cho gia đình chị Dương.

Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việt Kha ( TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-doi-nam-nu-nghi-bat-coc-tre-em-o-phu-quoc-tiet-lo-bat-ngo-cua-nguoi-me-c10a317249.html