Vụ điện giật chết 2 học sinh ở Long An: Ngành điện chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân

Lãnh đạo Tổng Cty Điện lực miền Nam, Cty Điện lực Long An và Điện lực huyện Châu Thành đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình các nạn nhân trong tai nạn về điện xảy ra trước cổng Trường THCS An Lục Long (huyện Châu Thành, Long An) và hỗ trợ chi phí đám tang, điều trị bệnh…

Đại diện Điện lực Châu Thành thăm hỏi cụ Mai Văn Chẵn tại nhà riêng.

Sáng 15.10, ông Nguyễn Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực huyện Châu Thành – cùng các cán bộ đơn vị đã đến ấp Rạch Tràm – xã Thanh Phú Long – huyện Châu Thành thăm viếng cụ Mai Văn Chẵn (76 tuổi) là ông ngoại của học sinh Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007, học lớp 6) đã chết trong vụ tai nạn nói trên.

Khi đứa cháu Ngọc Lan bị nạn qua đời, ông Chẵn đang nằm điều trị bệnh tim ở bệnh viện, vì vậy ông không thể đến để nhìn mặt đứa cháu lần cuối. Nay bệnh trạng đã khá hơn, ông xuất viện về nhà thì đứa cháu đã được an táng.

Thay mặt Điện lực huyện Châu Thành, ông Nguyễn Tuấn Anh đã tặng quà và chúc cụ Chẵn sớm lành bệnh.

Trước đó, ngày 14.10, lãnh đạo Tổng Cty Điện lực miền Nam, Cty Điện lực Long An, Điện lực huyện Châu Thành đã đến thăm viếng và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ gia đình 2 học sinh tử vong mỗi gia đình 50 triệu đồng, các trường hợp bị thương mỗi trường hợp 10 – 15 triệu đồng.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-dien-giat-chet-2-hoc-sinh-o-long-an-nganh-dien-chia-se-noi-dau-voi-gia-dinh-nan-nhan-636113.ldo