Vụ đánh thuốc mê ở bến xe để cướp tài sản: Rùng mình lời khai của 'nữ quái'

Phát hiện bà M. rơi vào trạng thái mê man, Tiên lục lọi tài sản của nạn nhân thì bị lực lượng bảo vệ bến xe phát hiện, khống chế bắt giữ và giao cho Công an địa phương.

Nghi phạm Tiên tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Nghi phạm Tiên tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Hiện cơ quan công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Phạm Thị Trúc Tiên (54 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), điều tra về hành vi bỏ thuốc mê vào nước, thức ăn mời các hành khách ở bến xe miền Đông để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 22/2, bà H.T.T.M. (54 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên) đi tới bến xe miền Đông để mua vé từ TP.HCM về tỉnh Phú Yên. Trong lúc bà M. đang ngồi chờ xe thì Tiên tiếp cận và giới thiệu mình là công nhân nhưng mới xin nghỉ việc về quê.

Thấy Tiên lịch sự và nhiệt tình nên khi được mời ăn cơm bà M. đã đồng ý. Sau khi dùng cơm do Tiên mời, bà M. rơi vào trạng thái mê man. Khi Tiên lục lọi tài sản của bà M. thì lực lượng bảo vệ bến xe phát hiện, khống chế bắt giữ và giao cho Công an địa phương.

Vỉ thuốc ngủ trên người Tiên. Ảnh: SGGP

Bà M. cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu và được xác định bị uống thuốc ngủ quá liều.

Tại cơ quan công an, Tiên khai nhận đã cho bà M. ăn cơm có tẩm thuốc ngủ để bà mê man rồi Tiên lấy tài sản. Đáng nói, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh tại bến xe, phát hiện vào ngày 19/2 Tiên đánh thuốc mê 1 người phụ nữ khác đang chờ xe để cướp đi 2 điện thoại, 1 giỏ xách chứa tài sản và số tiền 1,8 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-danh-thuoc-me-o-ben-xe-de-cuop-tai-san-rung-minh-loi-khai-cua-nu-quai-a264484.html