Vụ dân nợ 'phí' nên thôn không trả thẻ bảo hiểm: Hành vi phạm luật!

Trước vụ việc một số thôn của xã Lương Nội, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đang giữ thẻ bảo hiểm y tế của người dân vì họ nợ 'phí' đóng góp, ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật, không được phép.

Trả lời Dân Việt ngày 24.4, ông Phạm Lương Sơn cho biết, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách theo quy định là do Ngân sách Nhà nước bỏ tiền ra mua. Đây là chính sách ưu việt mà Chính phủ dành cho người nghèo. Khi chính quyền xã nhận được thì phải có trách nhiệm phát tận tay người dân. Quyền lợi này của người dân được quy định rõ ràng trong Luật BHYT. Thẻ BHYT dành cho người nghèo được phát miễn phí, giúp người dân nghèo được thanh toán từ 95% (đối với người cận nghèo) đến 100% đối với người nghèo.

Gia đình bà Trương Thị Thắm bị “treo” thẻ bảo hiểm y tế vì còn nợ 550.000 đồng tiền xây dựng. Ảnh: Minh Thượng

Đây là sự "bảo hiểm" của Nhà nước đối với sức khỏe của dân nghèo, giúp họ dù không có tiền vẫn có thể đi khám bệnh khi đau ốm, tai nạn.

Việc chính quyền xã lấy lý do "dân chưa nộp phí" mà giữ thẻ bảo hiểm của họ lại là vi phạm pháp luật, vi phạm các hành vi quy định trong Luật BHYT, Luật Hình sự. Chính quyền xã mà đại diện Chủ tịch xã tự ý giữ lại thẻ BHYT của người dân cũng chưa hoàn thành trách nhiệm của một công chức nhà nước.

"Đó là chưa kể, người dân nghèo không có thẻ BHYT, khi bị ốm đau, tai nạn do không có tiền nên không dám đi viện, chậm trễ trong việc điều trị, bệnh nặng hơn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó, những người đứng đầu chính quyền xã phải chịu trách nhiệm về sức khỏe và tính mạng của người dân" - ông Sơn nhấn mạnh.

Trước đó, theo Dân Việt đưa tin, tại một số thôn của xã Lương Nội, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), nếu hộ dân nào chưa hoàn thành các khoản đóng góp cho thôn, xã thì con cái không được xác nhận giấy tờ để nhập học, xin đi làm, đi viện, không được trả thẻ BHYT dù thuộc diện gia đình nghèo, người dân vùng khó khăn.

Chị Bùi Thị Thêu (thôn Són, xã Lương Nội) bức xúc: “Tháng trước, tôi bị đau dạ dày, muốn xin chứng nhận để đi bệnh viện huyện nhưng vì thiếu tiền đóng góp cho xã, thôn nên họ không cho nhận thẻ bảo hiểm. Dù hộ nghèo nhưng tôi đành phải ra khám ngoài tại phòng khám tư nhân...".

Bà Trương Thị Thắm (56 tuổi, thôn Són) nhớ lại: “Cách đây không lâu, con trai tôi bị ốm phải đi viện khám. Khi gia đình xuống nhà văn hóa thôn lấy thẻ bảo hiểm thì trưởng thôn không đưa với lý do nhà tôi đang nợ 550.000 đồng tiền đóng góp xây trường học. Sau khi trình bày, họ mới phát được một cái, còn thẻ bảo hiểm của các thành viên khác đang giữ lại, hẹn khi nào mang tiền đến mới phát nốt. Tới nay, số thẻ còn lại vẫn chưa được phát”.

Làm việc với PV Dân Việt, ông Bùi Minh Quyển - Chủ tịch UBND xã Lương Nội giải thích: “Đã là người dân phải chấp hành đúng quy định nhà nước. Nếu hộ nào chưa đóng góp đủ thì có hai hình thức để cho dấu, ký xác nhận. Hộ cần đi viện, có con làm hồ sơ nhập học thì chúng tôi tạo điều kiện ưu tiên. Hộ chưa đóng đủ tiền cho thôn, xã mà xin giấy đi làm trong các công ty thì không được đóng dấu, ký vào hồ sơ".

Diệu Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-dan-no-phi-nen-thon-khong-tra-the-bao-hiem-hanh-vi-pham-luat-869514.html