Vụ đâm gục người yêu cũ trên phố Bùi Thị Xuân: Nỗi đau của 2 người mẹ

Một người mẹ ngất lên ngất xuống khi nhận được tin 'lên Hà Nội đưa xác con về', người mẹ còn lại thì lặn lội đêm hôm tới bệnh viện để xin lỗi, mong được vào chăm sóc cho nạn nhân của con trai mình…

Liên quan đến vụ việc chị Nguyễn Thị Th. (SN 1993, trú tại Hưng Yên) bị người yêu cũ là Phạm Văn Viên (SN 1994, trú tại Hải Dương) đâm nhiều nhát trên phố Bùi Thị Xuân (Hà Nội) vào đêm 14/10, theo nguồn tin của PV, hiện sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chị Th. vẫn đang phải chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát sao vì vẫn còn rất yếu.

Sau khi đâm gục người yêu cũ, Viên gọi điện cho mẹ nạn nhân bảo "lên Hà Nội hốt xác con gái"

Đứng ngồi không yên kể từ khi con gặp nạn, mẹ của chị Th. gạt nước mắt khi nhìn thấy con gái đang nằm trên giường bệnh. Bà cho biết, tối muộn ngày 14/10, khi đang bán hàng tạp hóa ở quê thì bà nhận được điện thoại của Phạm Văn Viên. Biết Viên có mối quan hệ tình cảm với con gái mình, nên bà nghe máy mà không thể tưởng tượng nổi một sự việc kinh hoàng vừa xảy ra.

“Nó gọi và hỏi cô đang làm gì đấy? Tôi bảo, cô đang bán hàng ở nhà. Không ngờ, nó nói luôn, cháu đâm Th. nhiều nhát rồi, cô lên Hà Nội mà hốt xác con gái về. Giọng nó bình thản như không. Nghe nó nói vậy, tôi chết lặng…”, mẹ chị Th. kể lại.

Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi nạn nhân đang được điều trị

Chị Nguyễn Thị Nhàn, em gái nạn nhân, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, mẹ của chị đã tức tốc lên Hà Nội để thăm con. Chứng kiến con gái thoi thóp trên giường bệnh, bà mất ăn mất ngủ và khóc suốt. “Tôi không ngờ cậu ta lại tàn nhẫn như vậy. Chúng tôi mong muốn công an sẽ sớm bắt được Viên và trừng trị theo pháp luật”, chị Nhàn nói.

Chị Nhàn nói thêm, sau khi sự việc xảy ra, mẹ của Viên và người thân cũng từ quê Hải Dương lên bệnh viện để thăm chị Th. và mong muốn được vào chăm sóc, chia sẻ nhưng gia đình chị chưa đồng ý.

Theo nguồn tin của PV, mẹ của nghi phạm Viên đã đến thăm và gửi lại 10 triệu đồng để hỗ trợ viện phí, chi phí điều trị cho chị Th.

“Nhận được tin, tôi không dám tin đó là sự thật. Vội vàng tức tốc lên bệnh viện để thăm hỏi, xin lỗi nhà người ta. Tôi mong muốn được vào viện chăm sóc cho cháu Th., coi như chuộc lại một phần lỗi lầm của con trai tôi, nhưng có lẽ vì bức xúc, đau đớn nên gia đình họ chưa đồng ý. Tôi lại phải quay về quê”, người mẹ này chia sẻ.

Bà cũng cho biết thêm, sự việc đã xảy ra rồi và đó là điều gia đình bà không hề mong muốn. Bà mong gia đình chị Th. rộng lòng tha thứ, mọi phí tổn, gia đình bà sẽ thu xếp và chịu tất cả.

“Con dại, cái mang”, mẹ nghi phạm Phạm Văn Viên lại lủi thủi về quê với ngổn ngang nỗi lòng.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, vào khoảng gần 20h ngày 14/10, nhiều người đi qua phố Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện một cô gái bị nam thanh niên cầm hung khí đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục xuống đường, trên đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, có máu chảy ra, còn nghi phạm gây án nhanh chóng rời đi.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-dam-guc-nguoi-yeu-cu-tren-pho-bui-thi-xuan-noi-dau-cua-2-nguoi-me-post49921.html