Vụ đâm chết người yêu trong đêm Valentine: Nữ nghi phạm từng cầm dao rượt đuổi bố mẹ

Theo lời kể của người mẹ nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền, mỗi lúc bị bố mẹ la mắng, Huyền nổi giận bất thường, cầm dao rượt đuổi hai vợ chồng chạy khắp đường làng, ngõ xóm.

Ngày 18/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra vào đêm 14/2 trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là anh Võ Minh Mót (SN 1987, trú tại xã Bình Phú cùng huyện Bình Sơn).

Nghi phạm là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn), là người yêu anh Mót.

Nghi phạm từng cầm dao rượt đuổi bố mẹ khắp xóm

Theo Zing.vn, nhiều ngày sau vụ việc con gái đoạt mạng người tình, vợ chồng ông Nguyễn Minh Danh và bà Trịnh Thị Thắng (ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vợ chồng bà Thắng có 5 người con, Huyền là con gái thứ tư trong gia đình. Học hết lớp 9, Huyền theo chân bạn bè vào TP.HCM xin làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Năm 2014, cô gái trẻ trở về quê huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) kết hôn, sau đó sinh con gái đầu lòng.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nghi phạm Nguyễn Thị Thanh Huyền

Đến năm 2017, Huyền trở về sống cùng mẹ ruột sau khi hôn nhân tan vỡ. Thời điểm này, Huyền có biểu hiện trầm cảm, tâm lý bất thường. Gần đây, Huyền làm nhân viên ở một quán ăn ở vùng ven TP Quảng Ngãi.

“Nhiều lần tôi chở con gái đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi khám nhưng bác sĩ chỉ cho thuốc về nhà điều trị. Mỗi lúc chúng tôi la mắng, Huyền nổi giận bất thường, cầm dao rượt đuổi hai vợ chồng chạy khắp đường làng, ngõ xóm”, người mẹ kể trên báo này.

Trao đổi với Zing.vn, trung úy Phan Minh Ca, Phó trưởng Công an xã Bình Tân, xác nhận năm 2018, gia đình từng đưa Huyền đến khám ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi nhưng các bác sĩ chỉ cho toa thuốc về điều trị tại nhà. Do vậy, cô này chưa được cấp sổ theo dõi bệnh tâm thần.

Ngoài ra, trung úy Phan Minh Ca, Phó trưởng Công an xã Bình Tân cho hay, trong thời gian làm tại quán ăn, Huyền thường uống rượu, bia. Mỗi khi bị ai la mắng, kích động mạnh là cô ta cầm hung khí rượt đuổi bất kể là cha mẹ hay bà con lối xóm.

Đêm Valentine “định mệnh”

Thời điểm gặp Mót, Huyền và Mót đã đem lòng yêu thương nhau. Họ quấn quít bên nhau dù hai bên gia đình ngăn cản.

Sau khi quen anh Mót, chị Huyền trở nên vui vẻ hơn và không có biểu hiện gì bất thường. Người thân còn cho biết cả hai có ý định cưới nhau trước khi xảy ra sự việc.

Trao đổi với báo Giao Thông, người nhà anh Mót thông tin, trước ngày lễ Valentine 3 ngày, anh Mót đã hỏi người thân vay 2 triệu đồng và lấy thêm của người thân khác 2,5 triệu đồng để đi chơi cùng Huyền. Người thân cũng cho biết, nhiều lần Huyền đã mượn tiền anh Mót khiến anh Mót không vui và nói tiền còn để nuôi cha.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào ngày 14/2 Mót chở người yêu là chị Huyền đi chơi cùng 4 người bạn khác nhân ngày Valentine.

Tối cùng ngày, Mót và Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình ở khu vực Bầu Suốt, thôn An Thạnh, xã Bình Phú để uống bia và trò chuyện.

Đến khoảng 23h, Huyền chạy vào UBND xã Bình Phú báo công an xã Mót bị đâm chết nhưng không nói mình đâm và nhờ công an đưa về nhà để báo với mẹ.

Khám nghiệm hiện trường xác định Mót bị 5 vết đâm. Công an cũng thu giữ một con dao đã gãy cán.

Theo lời khai ban đầu của Huyền, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người yêu là do khi đi chơi Valentine, anh Mót trò chuyện và nói rằng có người tình khác nên Huyền đã ghen tuông và dùng dao đâm chết người yêu.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-dam-chet-nguoi-yeu-dem-valentine-tung-cam-dao-ruot-duoi-bo-7008635.html