Vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái: 'Chúng ta đã bị đánh úp'

Tâm lý của người có lỗi bao giờ cũng phải tự tìm cách bào chữa cho mình bởi bản thân ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, biết đây là một câu chuyện đáng xấu hổ.

Ảnh trích xuất từ clip ông cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ôm hôn một bé gái trong thang máy

Ảnh trích xuất từ clip ông cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh ôm hôn một bé gái trong thang máy

"Ông ấy đã không kiềm chế được bản năng của mình. Một đứa trẻ chạy thoát khỏi ông ấy và đã bị ngã. Bản thân ông Linh cũng thừa hiểu. Vì vậy, chúng ta cũng có thể hiểu họ là người đang tìm cách bao che, bào chữa cho bản thân. Trong câu chuyện này không thể thỏa thuận hay hòa giải được. Bởi vì nếu chúng ta xuê xoa, "chín bỏ làm mười" thì sẽ là mối nguy hiểm cho biết bao bé gái. Những kẻ phạm tội khác hoàn toàn có thể bắt chước cách này.

Nhận thức về vấn đề liên quan đến tình dục trong đó có bạo lực tình dục, bình đẳng giới ở ngay các bộ phận những người có trình độ xã hội, vị trí, kinh tế là một vấn đề chúng ta đã bỏ qua. Cho nên bây giờ chúng ta ngỡ ngàng, bị đánh úp, bất ngờ. Nhưng thực ra câu chuyện này đã xảy ra lâu rồi, ở tất cả mọi nơi".

(Bà NGUYỄN VÂN ANH, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA), chia sẻ trên Báo Đất Việt ngày 4-4).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/vu-cuu-vien-pho-vksnd-sam-so-be-gai-chung-ta-da-bi-danh-up-20190404100454205.htm