Vụ cướp taxi ở Hà Nội: Tài xế sức khỏe ổn định, tiết lộ nhiều thông tin

Anh M. kể lại, khi xung quanh phàn nàn về việc có một người mặc quần xanh giống công an sao không lại gần hỗ trợ bắt cướp thì người này trả lời 'còn điện thoại'.

Đến nay, khi sức khỏe đã tạm ổn, tài xế M. kể lại, khoảng hơn 14h chiều 16/5, khi từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên) thì anh thấy một người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo kính, đeo khẩu trang bịt mặt bắt xe. Người đàn ông này yêu cầu tài xế cho vào phố Đức Giang, quận Long Biên.

Khi đến ngõ 49 Đức Giang, người đàn ông ngày tiếp tục yêu cầu anh M. đi theo đường tàu để ra làng Thượng Cát, vào nhà một cậu em. Đến nơi, người đàn ông xuống xe, vào phía trong rồi đi ra xe, vứt lên xe một túi xách tối màu và một chiếc áo bò. Sau khi lên xe, đối tượng bảo cho về huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền nợ cá độ bóng đá rồi quay lên Hà Nội ngay.

Tuy nhiên, khi qua lối cầu Thanh Trì, anh M. nhận được tin nhắn của vợ nhắc anh về việc quên giấy tờ ở nhà. Cộng thêm những biểu hiện lạ từ hành khách, anh M. đã từ chối tiếp tục chuyến đi với lý do “quay về lấy giấy tờ thì Cẩm Thủy cũng đã muộn”.

Anh M. đang được điều trị tại bệnh viện

Anh M. đang được điều trị tại bệnh viện

Lúc này, đối tượng bất ngờ rút một con dao dạng chọc tiết lợn đâm trúng ngực anh. Lập tức, anh M. tấn công lại, đấm đá, giằng co nhau trong xe.

Theo anh M., thời điểm đó, nếu giằng co lâu thì bản thân mình sẽ mất nhiều máu và ngất trong xe. Do đó, tài xế đã bật chốt xe, đạp cửa lao ra ngoài tiếp tục vật lộn với vị khách này. Song, khi anh M. hô hoán kêu gọi giúp đỡ, tất cả chỉ dừng lại cầm điện thoại, quay phim ngoại trừ một anh công nhân đội mũ công trường đến hỗ trợ.

“Lúc đó tôi thấy một người mặc quần màu xanh, không biết có phải là công an không, dù có mặt sớm ở đó nhưng chỉ đứng bấm và nghe điện thoại. Người dân xung quanh thì bảo sao công an không bắt nó đi, người này trả lời "còn điện thoại"”, anh M. kể lại.

Để kịp thời động viên hành động dũng cảm của anh M., Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có Thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho tài xế N.T.M. Giám đốc công an thành phố cũng đã tặng Giấy khen cho người tài xế này. Bên cạnh đó, Công an TP.Hà Nội cũng đang xác định danh tính của 1 công dân tích cực tham gia giúp đỡ tài xế taxi khống chế tên cướp. Nếu ai biết hoặc trực tiếp chứng kiến vụ việc có thể cung cấp thông tin đến số điện thoại đường dây nóng: 0692196777; Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai: 069.219.0001.

Hình ảnh cán bộ công an thờ ơ trước vụ cướp khiến người dân phẫn nộ

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã xác định được người mặc cảnh phục trong đoạn clip nói trên là Nguyễn Văn Lâm (SN 1985), đại úy, cán bộ Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Vì hành động thiếu trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, không tham gia hỗ trợ nạn nhân khống chế đối tượng nguy hiểm, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã có Quyết định kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển cán bộ nêu trên về đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Han (theo Giao Thông, Người Lao Động)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-cuop-taxi-o-ha-noi-tai-xe-suc-khoe-on-dinh-tiet-lo-nhieu-thong-ti-a514718.html