Vụ công an viên đánh bé gái 12 tuổi nhập viện: 'Tôi rất ân hận về hành động của mình'

Sau khi đánh cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007, trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện, anh Nguyễn Song Thao (công an viên xóm Trần Phú) tỏ ra rất ân hận về hành động của mình.

Trao đổi với PV, ông Lê Đình Đức - Trưởng công an xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, cho biết “Sáng nay (31/5), cơ quan công an huyện đã về làm việc với anh Nguyễn Song Thao về vụ việc anh Thao dùng dui cui cao su đánh cháu G. phải nhập viện. Trong bản tường trình, anh Thao cũng đã thừa nhận mọi hành vi của mình”.

Anh Nguyễn Song Thao, công an viên đánh cháu G. nhập viện. Ảnh: TL.

Anh Nguyễn Song Thao, công an viên đánh cháu G. nhập viện. Ảnh: TL.

Nói về sự việc trên, anh Nguyễn Song Thao cho biết: “Thực ra lúc đầu tôi dùng còng số 8 còng tay cháu G. lại vì sợ cháu chạy. Sau đó tôi đã lấy dùi cui cao su đánh nhẹ vào mông cháu nhưng không hiểu sao sự việc lại đến nông nỗi này, thật sự tôi rất hối hận về hành động của mình”.

Trước đó, vào ngày 27/5, bà H. (trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) mất 50.000 đồng, nghi ngờ cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007, trú cùng thôn) lấy nên đã báo sự việc này với công an viên thôn là anh Nguyễn Song Thao.

Những vết bầm tím trên người cháu G.

Sau khi nhận được thông báo, anh Thao có mặt đưa cháu G. đến một gia đình khác trong thôn để tra hỏi. Sau một lúc tra hỏi cháu G. không nhận là mình lấy số tiền trên nên anh Thao đã dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào người cháu G..

Sự việc khiến cháu G. bất tỉnh, mông bầm tím, gãy một chiếc răng.

Nhận được tin báo, người nhà cháu G. đã đến can ngăn rồi đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh. Sau khi đươc thăm khám, bác sỹ xác định cháu G. bị tăng nước tiểu phản âm, hai bên vùng mông phù nề, bên phải cách bề mặt da khoảng 13mm có lớp dịch, bên trái cách bề mặt da khoảng 8mm có lớp dịch…

Ngồi chăm con bên giường bệnh bà Dương Thị L. (mẹ cháu G.) bức xúc: “Nếu đúng thực sự cháu có lấy số tiền đó đi nữa thì sao họ lại nỡ đánh cháu ra nông nỗi này. Nó là một đứa tâm tính không bình thường, nhìn người con bầm dập mà tôi thấy xót xa quá”.

"Khi xảy ra sự việc cháu G. ở nhà một mình, tôi đi làm. Nếu lúc đó tôi ở nhà thì sẽ không để sự việc xảy ra thế này", bà L. phân trần.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: "Cháu G. là một người không bình thường, ở địa phương cháu cũng thường hay đi trộm vặt, sau đó giấu đi để tiêu xài dần. Vì vậy nên lần này xảy ra sự việc mất trộm, bà H. nghi cháu G. lấy. Nhưng hành động đánh cháu G. của anh Thao là hơi nặng tay.

Sau khi chúng tôi triệu tập anh Thao lên làm bản tường trình, anh Thao đã nhận mọi hành vi của mình và tỏ ra rất ân hận. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm về trường hợp này".

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-cong-an-vien-danh-be-gai-12-tuoi-nhap-vien-toi-rat-an-han-ve-hanh-dong-cua-minh-20190531152230332.htm