Vụ con rể phóng hỏa đốt nhà, 3 người bị bỏng: Lời kể đau xót của người vợ

Liên quan đến vụ 'con rể phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người bị bỏng', người vợ cho hay, vài ngày trước khi xảy ra sự việc, chị có nhắc chồng về chuyện hay ăn nhậu. Anh ta đã đập vỡ điện thoại rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà...

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Sê Tha (28 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Tha là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa làm cha vợ, vợ và cháu bé 9 tuổi ngụ tại phường 9 (TP Trà Vinh) bị bỏng vào tối 27/2.

Trao đổi trên báo chí, chị K.T.T.N. (30 tuổi) kể, sau cuộc hôn nhân đầu, chị có một người con. Năm 2015, chị quen với Tha và hai người chung sống như vợ chồng.

Thạch Sê Tha tại cơ quan công an - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thạch Sê Tha tại cơ quan công an - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Tha được đánh giá khá hiền nhưng khi uống rượu thường không làm chủ được bản thân. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị N. nói có nhắc chồng hờ về chuyện hay ăn nhậu. Anh ta đã đập vỡ điện thoại rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà. Tối 27/2, Tha trở về nhà rồi bất ngờ phóng hỏa làm 3 người bị bỏng.

“Đến tối 27/2, khi tôi cùng con gái và cha ruột ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Tha phóng hỏa thiêu sống. Sau khi Tha bị công an bắt giữ thì nhiều thông tin cho rằng, Tha gây án là ghen tuông do thấy cảnh cha con ngủ cùng phòng. Tuy nhiên, đây là thông tin không đúng, gây ảnh cho gia đình tôi” - Chị N. nghẹn ngào.

Ông K.M.L. đang điều trị tại BV Chợ Rẫy - Ảnh: Vietnamnet

Hai chân của chị N. bị bỏng nặng - Ảnh: Công lý

Sau vụ việc, người cha bỏng toàn thân phải chuyển lên TP.HCM điều trị. Chị N. và người con bỏng nhẹ hơn, đang điều trị tại bệnh viện ở Trà Vinh.

Trong diễn biến có liên quan, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nạn nhân K.M.L. nhập viện trong tình trạng bị bỏng lửa rất nặng, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt.

Bệnh nhân có tiền căn tai biến mạch máu não, nên càng nguy kịch.

Hiện ông Lai đang được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt, tuy nhiên thời gian điều trị sẽ lâu dài kèm chi phí lên tới 500 triệu, trong khi hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Trước đó, như tin đã đưa, tối 27/2, Tha đến nhà ông L. tìm vợ thì thấy mọi người đang nằm ngủ trong phòng. Tha lấy xăng hắt vào giường nơi cha vợ, vợ cùng cháu bé 9 tuổi đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị bỏng.

Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt tạm giữ Tha để làm rõ vụ việc. Bước đầu, Tha thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Thanh Lâm

Một người dân địa phương tham gia chữa cháy cho biết, khi nghe tiếng la thét cầu cứu phát ra từ phía gia đình ông L., hàng xóm xung quanh tỉnh giấc, vội chạy đến ứng cứu và ngửi thấy nồng nặc mùi xăng.

Lúc này, cửa phòng đang khóa bên trong, qua ô trống cửa sổ, lửa bao trùm khắp căn phòng, chị N. và ông L. như ngọn đuốc sống. Mọi người đã phá cửa vào trong kéo ông L., chị N. và cháu gái ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dùng nước dập lửa.

Do trong phòng ngủ có nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên trong tích tắc ngọn bùng cháy rất nhanh. Sau hơn 10 phút, đám cháy mới được khống chế.

Tại hiện trường, mùng, nệm,… bị lửa thiêu rụi. Tường gạch, trần nhà và các cánh cửa cũng bị cháy xém.

Hiện sự việc đang được điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-con-re-phong-hoa-dot-nha-3-nguoi-bi-bong-loi-ke-dau-xot-cua-nguoi-vo-a221145.html