Vụ cô giáo hành hung con riêng: Lời kể uất nghẹn của người mẹ trẻ

Để có bằng chứng con mình bị hành hung, chị Yến đã phải tìm một căn phòng gần nơi chồng cũ và chị D đang sinh sống.

Như Dân Việt thông tin, ngày 15.11, trên mạng xã hội xuất hiện một số bức ảnh và clip ghi lại cảnh bé trai 5 tuổi bị đánh bầm tím khiến nhiều người phẫn nộ. Theo những hình ảnh và clip ghi lại, một phụ nữ liên tục quát mắng, đánh vào người cháu bé.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, cháu bé bị hành hung tên Nguyễn Viết T. (SN 2012, trú tại khu Văn Trì 4, phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vết đánh gây bầm tím khiến cháu bé phải nhập viện.

Người hành hung cháu bé trong clip tên Nguyễn Kim D - giáo viên một trường mầm non trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, người này là mẹ kế của cháu T. Còn người quay lại clip và hình ảnh là chị Nguyễn Thị Hồng Yến (28 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), chị Yến là mẹ đẻ của cháu T.

Chị Yến kể lại sự việc với PV. Ảnh: ĐV

Chiều muộn ngày 15.11, PV Dân Việt đã gặp chị Yến để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Chị Yến kể, sau khi có hai con chung, một trai, một gái với người chồng cũ tên H, do liên tục trục trặc nên hai người đã chia tay.

Sau khi chia tay, hai đứa con chung về ở cùng chồng cũ. Không lâu sau đó, anh H kết hôn với chị Nguyễn Kim D.

Chị Yến cho biết, trung tuần tháng 9 vừa qua, chị nhận được điện thoại từ chồng cũ đến đón con về. Nhưng khi đến đón con, chị phát hiện trên cơ thể con có nhiều vết bầm tím. Về nhà hỏi con nhưng con không nói, sau nhiều lần gặng hỏi, cháu T mới nói bị mẹ kế đánh.

Nhiều vết bầm tím vẫn còn trên khắp cơ thể cháu T. Ảnh: ĐV

Sau khi nghe con nói, chị Yến liền hỏi chồng cũ nhưng người này không nhận. Nhưng một số người hàng xóm sống cạnh nhà của a H lại xác nhận sự việc.

Người mẹ trẻ xin nghỉ việc ở cơ quan một tuần để theo dõi cảnh con mình bị hành hung. Sau nhiều ngày kiên trì cuối cùng chị cũng quay lại được hành vi bạo hành của chị D đối với con mình.

“Để quay lại được cảnh cô ta hành hung con, tôi phải tìm một căn phòng gần nơi chồng cũ và D đang sinh sống. Phải mất hai ngày tôi mới quay được cảnh con bị bạo hành. Cô ta dùng cán chổi, tay, chân đánh để đánh con tôi.

Khi quay được cảnh đó, tôi chỉ muốn lao vào đánh nhau với D nhưng mọi người can ngăn. Thấy con bị đánh tôi uất nghẹn, nước mắt cứ chảy dài nhưng để có bằng chứng tố cáo nên tôi phải cắn ruột, cắn gan để ghi lại”, chị Yến bật khóc kể.

Người mẹ trẻ cho biết, sau khi có clip chị lập tức trình báo cơ quan công an. Sau đó, chị D có nhắn tin và đến nhà xin lỗi.

Chị Yến mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý hành vị bạo lực của chị D đối với con mình. Ảnh: ĐV

“Là một giáo viên mầm non mà cô ta lại có những hành vi như thế với một đứa trẻ 5 tuổi thì không thể chấp nhận được. Tôi mong muốn cơ chức năng sớm xử lý vụ việc để lấy lại công bằng cho con tôi”, chị Yến cho biết thêm.

Liên quan đến sự việc này, ông Vũ Đình Thẳn - Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc, lãnh đạo phường đã vào cuộc xác minh, hoàn tất hồ sơ gửi lên Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm để thụ lý giải quyết theo luật định.

Về phần cô D, sau khi bị phát hiện có hành vi đánh đập con riêng của chồng ở nhà đến mức phải nhập viện, BGH Trường Mầm non Minh Khai đã đề xuất với lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT quận mức xử lý kỷ luật cô giáo này với hình thức "Cảnh cáo" và đình chỉ công tác 15 ngày.

Dù đã đi làm trở lại từ ngày 2.11 cho đến nay, cô D chỉ được làm các công việc phụ chứ không được trực tiếp đứng lớp dạy trẻ nữa.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này.

Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Thể thao Việt Nam ngày 2.10 ghi rõ: Cháu Nguyễn Viết T. nhập viện với lý do “bị đánh”. Lúc vào viện ngày 18.9, cháu T. được chẩn đoán bị đa xây xát, bầm tím phần mềm vùng mặt, vai trái, lưng và ngực. Cháu T. được bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh để giảm phù nề.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/vu-co-giao-hanh-hung-con-rieng-loi-ke-uat-nghen-cua-nguoi-me-tre-822854.html