Vụ cô gái xinh đẹp mất tích ở Điện Biên: Tìm thấy xe máy ở bến Mỹ Đình

Chiếc xe máy của người phụ nữ xinh đẹp mất tích ở Điện Biên đã được lực lượng công an tìm thấy bên trong bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Hình ảnh cô gái trước khi mất tích.

Hình ảnh cô gái trước khi mất tích.

Liên quan đến thông tin người mẹ xinh đẹp mất tích, bỏ lại con thơ 2 tuổi, ở phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, sáng ngày 19/7, trao đổi với PV, ông Chiến cho biết, hiện nay gia đình đã tìm thấy xe của con gái Đỗ Thương Huyền (26 tuổi, con gái ông Chiến) ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

“Vào tối qua, Công an dưới Hà Nội gọi điện thông tin cho gia đình là đã tìm thấy xe máy của con gái tôi ở trong bến xe Mỹ Đình. Hiện công an đang trích xuất camera ở trong bến xe Mỹ Đình để xác định xem là ai gửi”- ông Chiến thông tin.

Chiếc xe máy của người phụ nữ được tìm thấy ở bến xe Mỹ Đình

Ông Chiến cho biết thêm, mấy ngày nay gia đình tôi đã tìm kiếm khắp nơi, quanh các tỉnh lân cận, không nghĩ Huyền đã xuống đến Hà Nội. Điều đáng nói trước khi đi Huyền không nói với ai, gia đình vẫn hòa thuận, không xảy ra xích mích.

Anh Thành (chồng chị Huyền) cho biết, từ ngày vợ bỏ đi, con trai 2 tuổi của anh chị đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ. “Thời gian gần đây Huyền không hề tỏ ra chán nản hay mệt mỏi, vợ chồng vui vẻ, không hiểu sao Huyền bỏ nhà đi. Từ ngày Huyền đi gia đình đã không thể liên lạc được với cô ấy. Huyền cũng không gọi điện về lần nào”- anh Thành chia sẻ.

Bức hình chị Huyền chụp cùng chồng và con.

Khi được hỏi liệu anh có nghĩ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác bên ngoài nên bỏ đi hay không, anh Thành khẳng định: “Hơn 2 năm yêu nhau và tròn 3 năm về làm vợ chồng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ, tôi không nghĩ có chuyện đó xảy ra, bởi tình cảm vợ chồng tôi không có gì thay đổi so với ngày đầu”.

Trước đó, chia sẻ với PV, ông Chiến (bố đẻ chị Huyền) cho biết, khoảng 18h ngày 16/7, chị Huyền đi khỏi nhà. Trước khi đi chị Huyền nói đi có tý việc, khi đi mặc áo sơ mi mầu hồng và quần vải mầu đen, đi xe máy nhãn hiệu Wave RSX mầu trắng- đen biển kiểm soát 27Y1- 001.88.

Đến 19h gia đình gọi điện cho chị Huyền thì số điện thoại thuê bao không liên lạc được. Sáng 17/7, gia đình đã báo Công an phường về việc con gái đi không thấy về.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin với PV, một lãnh đạo Công an phường Him Lam xác nhận, có sự việc trên. "Hiện lực lượng công an đã triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm Đỗ Thương Huyền. Hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an phường Him Lam cho biết thêm.

Sau khi tiến hành định vị số điện thoại di động của Huyền, được biết lần cuối Huyền liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300- 500m. Mặc dù cơ quan Công an đã và đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm, song đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-co-gai-xinh-dep-mat-tich-o-dien-bien-tim-thay-xe-may-o-ben-my-dinh-71089-3.html