Vụ cô gái tử vong vì khung sắt công trình rơi trúng: Con gái nạn nhân khóc đòi mẹ

Liên quan đến vụ cô gái chết vì khung sắt công trình rơi trúng, hiện gia đình vẫn giấu cháu A. (con gái nạn nhân). Tuy nhiên, cháu bé cũng đủ lớn để cảm nhận mọi chuyện, nên cứ ngồi khóc một mình và liên tục hỏi 'mẹ cháu đâu'.

Liên quan đến vụ cô gái chết vì khung sắt công trình rơi trúng, hiện gia đình vẫn giấu cháu A. (con gái nạn nhân). Tuy nhiên, cháu bé cũng đủ lớn để cảm nhận mọi chuyện, nên cứ ngồi khóc một mình và liên tục hỏi "mẹ cháu đâu".

Như tin tức đã đưa, tối ngày 27/9, một thanh sắt đã rơi từ công trường đang thi công xuống đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), khiến chị Dương Thị H. (31 tuổi, quê Bắc Ninh) tử vong tại chỗ.

Chia sẻ với PV báo VTC News, chị Nguyễn Thị Ngọc (chị dâu chị H.) cho biết, cách đây gần 10 năm, chị H. lập gia đinh và có một bé gái là cháu L.A (6 tuổi). Tuy nhiên, khi con gái được 2 tuổi thì vợ chồng đường ai lấy đi, cháu L.A được tòa quyết định cho ở với mẹ.

Tấm ảnh chụp chung của mẹ con chị H. Ảnh: Vietnamnet

Tấm ảnh chụp chung của mẹ con chị H. Ảnh: Vietnamnet

Sau khi hai vợ chồng ly hôn, cuộc sống của chị H. rất khó khăn, vất vả khi một tay chị vừa làm để đảm bảo cuộc sống vừa chăm sóc con gái nhỏ. Cách đây 3 năm, chị H. xuống Hà Nội làm kế toán và gửi con gái ở nhà cho bà ngoại chăm sóc. Đợt vừa rồi, cháu L.A vào lớp 1, vì muốn gần con, quan tâm chăm sóc con nên H. đã đưa con bé lên Hà Nội. Tuy nhiên, 2 mẹ con mới gần nhau được mấy tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Chiều 27/9, trên đường đến trường đón con, chị H. bị thanh sắt công trình rơi trúng, tử vong. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến gia đình chị H. rất sốc. Sợ cháu L.A tổn thương, nên mọi người vẫn còn giấu chuyện.

"Từ tối qua đến giờ, gia đình chưa dám cho cháu biết, sợ bị sốc. Thế nhưng, con bé cũng đủ lớn để biết mọi chuyện, từ sáng đến giờ nó rất buồn, cứ ngồi khóc một mình”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo báo Tri thức Trực tuyến, ông Nguyễn Văn Phương (cậu ruột của nạn nhân) cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, cháu L.A được đưa đến nhà người họ hàng gần đó. Theo ông Phương, bé gái mới vào lớp 1 nhưng lớn trước tuổi.

“Cả nhà chưa ai dám cho cháu gái biết mẹ nó mất, nhưng cháu bé dường như hiểu được”, ông Phương nói và kể L.A liên tục hỏi “mẹ cháu đâu” rồi khóc, đòi gặp mẹ.

“Số phận cháu H. long đong, rồi đây bé gái cũng sẽ biết chuyện, lúc đó chúng tôi sợ cháu khó vượt qua, còn cả một tương lai ở phía trước”, ông Phương ngậm ngùi chia sẻ.

Được biết, trong chiều 28/9, thi thể chị H. được hỏa thiêu tại đài hóa thân Hoàn Vũ, tro cốt được đưa về gia đình mai táng. Làm tang lễ xong, gia đình sẽ tính tới chuyện đưa cháu L.A về quê cho bà ngoại nuôi dưỡng.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-co-gai-tu-vong-vi-khung-sat-cong-trinh-roi-trung-con-gai-nan-nhan-khoc-doi-me-a245811.html