Vụ cô gái tử nạn trước ngày cưới: Đau đớn thiệp hồng hóa vành tang trắng

Đáng lẽ em được mặc áo cưới, tay cầm hoa theo chồng xây hạnh phúc nhưng giờ đây đó chỉ còn là giấc mơ xa vời.

Cô gái tử nạn trước ngày cưới 1 tuần

Ngày 14/3, người dân thôn Phượng Nghĩa (Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) đau xót đưa tang Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1994), nạn nhân tử vong sau va chạm xe tải ở ngã tư Quang Trung – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) chiều 13/3.

Theo đó, vào khoảng 13h20 ngày 13/3 tại ngã tư đường Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Hà Đông (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy đi từ khu đô thị Văn Phú để rẽ sang đường Quang Trung thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị bánh xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà để an nghỉ.

Thi thể nạn nhân được đưa về quê nhà để an nghỉ.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN: 1994, trú tại thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Điều đau lòng, nạn nhân tử vong trên đường về nhà để cùng chồng đăng ký kết hôn, đám cưới của hai người sẽ diễn ra trong tuần tới.

Sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ khiến người thân trong gia đình vô cùng đau đớn.

"Ngày hôm qua, sau khi kết thúc công việc bán quần áo cho cửa hàng tại khu đô thị Xa La, cháu tôi về nhà để chiều cùng chồng sắp cưới đi đăng ký kết hôn. Thời điểm đó, chồng sắp cưới của cháu gọi điện cho vợ nhưng không thấy bắt máy.

Một lúc sau thì nhận được thông báo của CSGT về sự việc. Tuấn khóc ngất từ hôm qua đến giờ, ngẩn ngơ, ôm linh cữu của vợ. Thằng bé du học ở Nhật Bản, tranh thủ về quê cưới vợ, nhưng không ngờ, chuyện vui chưa kịp diễn ra vợ nó lại gặp nạn. Chỉ hơn một tuần nữa thôi Dương lên xe hoa về nhà chồng, ấy vậy mà…", ông Pháp - chú ruột của nạn nhân nghẹn lời.

"Thiệp cưới đã in, ngày cưới cũng đã ấn định. Hôm nay, Dương cùng chồng đi chụp ảnh cưới. Em gái tôi sẽ được mặc váy cô dâu, được cầm hoa tươi nhưng bây giờ giấc mơ đó mãi xa tầm tay.....", anh rể nạn nhân đau đớn.

Mối tình 10 năm và nỗi đau của chàng trai thấy vợ sắp cưới tử vong do ô tô mở cửa bất cẩn

Vụ tai nạn chiều ngày 31/7 đã cướp đi sinh mạng chị N.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 31/7/2017, chị H.B.N (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đình Phùng hướng về cầu Bình Nhâm.

Khi vừa đến khu vực chợ Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, một chiếc xe ô tô bất ngờ mở cửa khiến chị N. không kịp xử lý, loạng choạng tay lái ngã ra đường. Đúng lúc này, xe buýt mang BKS 51B-158.. chạy tới không thắng kịp cán qua khiến chị N. tử vong tại chỗ.

Một ngày sau vụ tai nạn đau lòng trên, gia đình chị N. và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Ai ai cũng xót xa khi cô gái ra đi khi còn quá trẻ.

Ngôi nhà của chị N.

Anh Đ người yêu nạn nhân cho biết anh và chị Ng. yêu nhau đã 10 năm nay, cả hai dự tính sang năm 2018 sẽ làm đám cưới. Nhưng ai ngờ, khi chuyện hôn lễ đã được hai gia đình bàn bạc và chờ thống nhất ngày để tổ chức thì tai nạn đã cướp đi người vợ tương lai của anh.

Cố nén nỗi đau mất con, ông Huỳnh Ngọc Phương (58 tuổi, cha chị Ng.) cho biết, Ng. là con gái thứ 3 trong nhà. Do hoàn cảnh gia đình khá khó khăn nên học xong cấp 3 Ng. đã xin đi làm công nhân để phụ giúp ba mẹ nuôi em gái út đi học. Thời gian gần đây, Ng. xin nghỉ việc tại công ty để về nhà kinh doanh tự do.

Cô gái tử vong khi chỉ còn 3 tháng nữa là đến đám cưới

Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là làm đám cưới nhưng vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cô gái xấu số.

Được biết, chị Ng. trước đây làm công nhân cho một công ty ở trên địa bàn thị xã Thuận An và mới nghỉ việc được ít ngày. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Ng. đang đi mua đồ về nhà, khi còn cách nhà khoảng 500 mét thì gặp nạn và tử vong.

Thê lương ngày đưa dâu cũng là ngày đưa tang của cô gái trẻ

Cách đây 6 năm, vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ chỉ trước ngày cưới 1 ngày khiến người thân không khỏi đau xót.

Đám cưới của chị Thảo và anh Nguyễn Thanh Bằng (27 tuổi) ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa) được gia đình 2 bên thống nhất ấn định vào ngày 9/5/2012, hơn 300 thiệp hồng của đôi uyên ương đã gởi đến bà con dòng họ, bạn bè.

Nhà gái sẽ tổ chức tiệc vào hôm 8/5/2012, phía nhà trai cũng đã dựng rạp, treo đèn song hỷ từ hôm trước. Nhưng rồi đám cưới này vĩnh viễn không diễn ra khi cô dâu đột ngột qua đời vào trưa 7/5/2012 vì tai nạn giao thông.

Theo đó, sáng 7/5, chị Thảo. tranh thủ chở hàng đi bỏ các đại lý ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Khoảng 10h30, trên đường về chạy theo quốc lộ 1 tới xã An Phú, TP Tuy Hòa gần Khu du lịch Sao Việt thì bị tai nạn.

Chồng sắp cưới của nạn nhân cho biết đã quen và yêu chị Thảo 2 năm. Thế nhưng không ngờ ngày rước dâu (9/5/2012) cũng là ngày đưa tang chị Thảo.

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-co-gai-tu-nan-truoc-ngay-cuoi-dau-don-thiep-hong-hoa-vanh-tang-trang-20180315103507999.htm