Vụ cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit: Những phụ nữ chung số phận

Không chấp nhận bị từ hôn, một thanh niên đã tạt axit vào mặt người yêu. Đó là một trong rất nhiều vụ tạt axit thương tâm mà hung thủ và nạn nhân từng 'đầu ấp, tay gối'.

Tạt axit để trả thù là hành động tàn ác bởi các nạn nhân nếu may mắn không chết, cũng sẽ phải mang thương tích, tàn tật nặng nề suốt phần đời còn lại.

Bị chồng sắp cưới tạt axit vì ghen tuông

Chiều 27/5, thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích" khi đã có hành vi tạt axit Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, ở Đà Nẵng). Hải là thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng.

Theo VTC, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào tháng 4/2018, Vy và Hải tổ chức lễ đính hôn. Tuy nhiên, do ghen tuông, Hải nhiều lần đánh đập Vy. Khi chị này đề nghị chia tay, Hải không chấp nhận và nhiều lần hứa sửa đổi nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, buộc chị Vy phải cương quyết từ hôn.

Sáng ngày 1/1, Hải đến nhà Vy và bất ngờ tạt axit lên người khiến chị bị bỏng nặng. Kết quả giám định cho thấy Vy bị thương tích vĩnh viễn 46%. Sau khi được các bác sĩ tiến hành sơ cứu chống sốc bỏng ban đầu, Lan Vy được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Gần 6 tháng điều trị, Vy đã thực hiện 9 ca phẫu thuật bao gồm 8 ca đại phẫu và một tiểu phẫu. May mắn, nước mắt chảy ra ngoài kéo theo axit nên cô gái này vẫn có thể nhìn. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấy da, tạo mí để cô có thể nhắm mắt khi ngủ.

Chia sẻ với Zing.vn, Vy cho biết: "Phẫu thuật rất đau nhưng không khiến tôi buồn bằng việc cha mẹ già, sức yếu phải chăm sóc cho con gái. Là con, tôi chưa phụng dưỡng được cha mẹ mà lại khiến họ buồn khổ. Nhiều khi đau, tôi vẫn cố gắng cười nói, vui vẻ, sống lạc quan để cha mẹ yên tâm".

Lan Vy bị thương tật vĩnh viễn 46%. Ảnh: PA.

Lan Vy bị thương tật vĩnh viễn 46%. Ảnh: PA.

Tạt axit hai chị em vì ghen tuông

Ngày 28/11/2017, Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thảo (29 tuổi) và Bùi Phước Tuấn (22 tuổi) đều cư trú tại quận Bình Thủy, để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Năm 2011, Thảo có quan hệ tình cảm với Sương (20 tuổi). Sau một thời gian, thấy Sương có ý định chia tay và quen người khác, Thảo năn nỉ em họ của Sương là Đẹp (17 tuổi, ở Kiên Giang) đứng ra hòa giải. Trong quá trình hòa giải, Thảo cho rằng Đẹp có lời nói xúc phạm đến mình nên sinh lòng thù hận, có ý định trả thù hai chị em.

Sáng 8/11/2017, Thảo ra chợ An Lạc (quận Ninh Kiều) mua 25.000 đồng hóa chất (dạng axit) cùng 2 ca nhựa. Sau đó, anh ta gặp Bùi Phước Tuấn. Tuấn đồng ý lấy xe chở Thảo đi gây án. Thảo lấy axit rót ra 2 ca nhựa, Tuấn dùng bùn trét vào biển số xe máy để ngụy trang. Cả hai chạy xe máy bám theo Sương và Đẹp một đoạn dài trên quốc lộ 91B. Đến khu vực vắng vẻ, Tuấn ép xe sát nạn nhân trong khi Thảo cầm hai ca axit tạt vào mặt Sương và Đẹp, rồi bỏ trốn.

Bị chồng cũ tạt axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi

Theo Tiền Phong, nạn nhân là cô giáo Nguyễn Thị H. (33 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị chồng cũ là Nguyễn Văn Thông (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) dùng axit tạt lên người.

Ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), cho biết anh Thông và nạn nhân đã ly dị nhưng trở lại chung sống cùng nhau được vài tháng, cùng thuê trọ trên địa bàn. Tuy nhiên, đến sáng 24/3/2018, Thông khóa kín cửa không cho vợ con ra ngoài. Đến buổi chiều cùng ngày, chị H. gọi điện thoại cho bố đẻ sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn của mình với chồng.

Trong lúc cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, Thông liền chạy đi lấy can đựng axit tưới khắp cơ thể chị H. ngay trước mặt con gái mới 8 tuổi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tình hình hết sức nguy kịch vì các vết thương rất nặng.

Gương mặt của chị H. biến dạng sau khi bị chồng cũ tạt axit. Ảnh: Tin Tức Online.

Níu kéo không được, dùng axit hủy hại nhan sắc người yêu

Trưa ngày 15/10/2015, sau khi tan học, Phương và Lụa (18 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng) đi trên cùng một xe máy về nhà trọ ở phường Long Trường, quận 9 (TP.HCM). Đang chạy đến gần cầu Tăng Long, họ bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy vượt lên rồi hắt axit vào người.

Trúng axit, hai nữ sinh bị ngã xuống đường. Nạn nhân được người dân đi đường đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ cho biết Phương bị bỏng giác mạc, vùng đầu, mặt, tay phải, tai trái tiên lượng rất nặng, có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Trong khi đó, Lụa ngồi phía sau cũng bị bỏng giác mạc mắt và vài vùng trên cơ thể nhưng ở mức độ nhẹ hơn.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Sang (ở quận 9) và Phạm Hoàng Thanh (ở quận 4), đều 18 tuổi, để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại cơ quan điều tra, Sang khai quen Phương khi còn học chung trường THPT và vừa yêu nhau được vài tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình quen nhau, Sang luôn bộc lộ bản tính ghen tuông, kiểm soát người yêu. Không chịu nổi điều này, Phương quyết định chia tay. Sang cho biết khi hỏi lý do, anh ta bất ngờ nghe bạn gái chê mình trẻ con. Nghĩ bản thân bị xúc phạm, Sang đã lên kế hoạch lẻn vào nhà, dí dao vào cổ người yêu với mong muốn được nối lại tình cảm.

Tuy nhiên, níu kéo không thành, Sang nảy sinh ý định mua axit trả thù. Trước khi gây án 2 ngày, Sang ra chợ Kim Biên (quận 5) mua 3 bình nhựa chứa dung dịch axit, loại dùng để đổ vào bình ắc quy xe gắn máy, mang về cất trong nhà.

Sáng 15/10, Sang quyết định mang axit đi tạt vào Phương. Do được hứa hẹn sẽ bán cho chiếc iPhone 4 với giá 100.000 đồng, Thanh đã nhận lời chở Sang đi gây án. Biết Phương chở theo bạn từ trường về nhà, họ lập tức bám theo. Đến đoạn đường vắng người, Sang đã lệnh cho Thanh vượt lên tiếp cận xe của Phương. Khi đến gần, Sang cầm ca axit tạt thẳng vào người bạn gái.

Tạt axit vào người tình rồi tự tử bất thành

Chiều 9/10/2018, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên Dương Văn Tuấn (20 tuổi, ở Quảng Bình) 7 năm 6 tháng tù tội "Giết người", 6 tháng tù tội "Hủy hoại tài sản", tổng mức phạt là 8 năm tù.

Theo cáo trạng, Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Ngô Thị Hải Yến (20 tuổi, cùng quê). Cả hai vào Đà Nẵng làm thuê và sống chung với nhau tại một nhà trọ. Tháng 12/2017, hai người này nảy sinh mâu thuẫn khi Tuấn cầm điện thoại của bạn gái phát hiện có người nhắn tin rủ Yến đi chơi.

Nghi ngờ người yêu thay lòng đổi dạ, ngày 28/12/2017, Tuấn đi mua axit để tạt vào Yến. Thanh niên này mua thêm dao và thuốc trừ sâu với mục đích sử dụng để tự tử sau khi gây án. Trưa 29/12/2017, khi gặp Yến, Tuấn dùng axit tạt vào mặt người tình sau đó dùng dao tự tử nhưng bất thành. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể chị Yến là 21%.

Sai lầm khi sơ cứu khiến bệnh nhẹ thành nặng Ngửa đầu ra sau và nằm xuống khi bị chảy máu cam hay sử dụng lòng bàn tay để cấp cứu em bé ngừng tim là cách sơ cứu sai lầm nhưng không phải ai cũng biết.

Phương Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-co-gai-bi-chong-sap-cuoi-tat-axit-nhung-phu-nu-chung-so-phan-post950847.html