Vụ chung cư 33 tầng Hàn Quốc cháy lớn: Lính cứu hỏa tựa sao Kpop cứu sống một em bé từ tầng 22 chỉ trong 2 phút!

Lính cứu hỏa trẻ tuổi nhất của sở cứu hỏa Nambu giải cứu một em bé khỏi vụ cháy chung cư lớn ở Ulsal.

Theo truyền thông xứ Kim Chi, có thông tin muộn màng tiết lộ rằng một lính cứu hỏa trẻ tuổi đã giải cứu một em bé bằng cách chạy xuống 22 tầng trong vòng chưa đầy 2 phút, trong vụ cháy lớn tại một khu chung cư ở Ulsan Hàn Quốc. Người lính cứu hỏa trẻ tuổi nhất của sở cứu hỏa Nambu chia sẻ: "Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là đưa em bé ra ngoài tòa nhà an toàn".

Trở lại vào lúc 11 giờ đêm (KST) ngày 8 tháng 10 vừa qua, tòa nhà dân cư cao 33 tầng bốc cháy dữ dội. Bất chấp đám cháy lớn, điều kỳ diệu là không có bất kỳ thương vong nào về một người chết. Sở dĩ điều kỳ diệu xảy ra và tránh được thảm họa lớn là do sở cứu hỏa phản ứng nhanh chóng, cũng như sự hợp tác của cư dân ngay sau khi đám cháy bắt đầu gây hại về vật chất.

Giữa hàng loạt câu chuyện cảm động về những người lính cứu hỏa liều mình cứu người dân ngay cả trong trường hợp khẩn cấp, câu chuyện về người lính cứu hỏa nhỏ tuổi nhất đã khiến nhiều người chú ý.

Tại thời điểm đó, Lee Hyung Woo - đội trưởng đội cứu hộ 119 tại Trạm cứu hỏa Nambu ở Ulsan, và Kim Geun Hwan - thành viên trẻ tuổi nhất của đội, đang sơ tán cư dân khỏi từng tầng của khu chung cư. Hai người lính cứu hỏa bắt gặp một người mẹ bế con từ tầng 21 đến tầng 22.

Em bé có nguy cơ tử vong do liên tục hít phải khói và người mẹ hoảng loạn chạy ra khỏi nhà mà không mang giày. Đội trưởng Lee Hyung Woo ra lệnh cho thành viên nhỏ tuổi nhất phải đưa em bé ra ngoài trước.

Sau khi đưa em bé đi, lính cứu hỏa Kim Geun Hwan đã chạy xuống cầu thang ngay. "Tôi lo cháu bé uống phải khói nên tôi đã tháo găng tay và dùng tay trần che mặt cháu bé" - anh nói. Với hơn 20 kg thiết bị, bao gồm bình oxy và thiết bị chữa cháy, anh ta chạy xuống cầu thang đầy khói và ôm chặt đứa bé trong lòng. Chỉ mất 1 phút 30 đến 2 phút, anh đã đưa em bé ra khỏi tòa nhà từ tầng 22.

Lính cứu hỏa Kim đã để em bé lại cho nhân viên y tế an toàn, và khi thấy mẹ đứa bé đi theo khóc lóc tìm con, anh đã hướng dẫn cho nhân viên y tế. Sau đó, anh vội trở lại tòa nhà, mang thêm bình oxy mà không cần phải thở để hướng dẫn những người còn lại ra ngoài.

Kim Geun Hwan chia sẻ: "Ý nghĩ duy nhất tôi nghĩ đến là giúp đỡ những người lính cứu hỏa. Tôi rất vui vì đứa bé ra ngoài an toàn. Tôi nghĩ việc ngày thường hay bé cháu trai cháu gái nên việc bế em bé trong trường hợp này cũng dễ dàng hơn một chút vì đã quen".

Người lính cứu hỏa trẻ tuổi cũng tuyên bố: "Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả cư dân đã hợp tác và nhường chỗ cho tôi chạy xuống cầu thang khi họ đang sơ tán. Tôi muốn cảm ơn cư dân vì sự hỗ trợ và sự hợp tác của họ. Tôi không thể thành công nhanh chóng mà không cần sự giúp đỡ của họ".

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/vu-chung-cu-han-chay-lon-linh-cuu-hoa-tua-my-nam-kpop-cuu-song-em-be-20201016092422548.html