Vụ 'chồng' giết 'vợ' rồi tự sát: Phát hiện bức thư của nạn nhân để lại?

Theo người thân trong gia đình của nạn nhân, qua công tác khám nghiệm, ngành chức năng phát hiện, thu giữ một bức thư của cô gái 17 tuổi để lại trước khi chết.

Ngày 8/9, ngành chức năng TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã hoàn tất thủ tục bàn giao 2 thi thể gồm: Châu Thúy H. (17 tuổi, ngụ khu phố 5, phường 10, TP.Mỹ Tho) và Nguyễn Trọng Hảo (29 tuổi, ngụ phường 10, TP.Mỹ Tho) cho gia đình lo hậu sự.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, từ khoảng một năm nay, Hảo sống như vợ chồng với H. nhưng chưa đăng ký kết hôn. Ngày 7/9, Hảo đã dùng dao đâm chết người “vợ trẻ” 17 tuổi rồi tự sát. Vụ việc đã khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Nga (63 tuổi, dì của H.) cho biết, vào hôm xảy ra vụ việc đau lòng, mẹ của H. là bà Châu Thị Lượm (57 tuổi) bị bệnh nên không đi bán vé số mà ở nhà.

Đến khoảng 15h cùng ngày, bà Lượm bất ngờ nghe tiếng kêu cứu của con gái phát ra từ phòng ngủ. Bà Lượm liền chạy vào trong thì phát hiện Hảo đang dùng dao đâm H. nên khuyên ngăn nhưng bất thành.

Căn phòng xảy ra án mạng đau lòng (Ảnh: Thanh Lâm).

Căn phòng xảy ra án mạng đau lòng (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau đó, Hảo tự dùng dao đâm vào người mình tự sát. Mọi người liền đưa H. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Riêng Hảo tử vong tại chỗ. Lực lượng Công an TP.Mỹ Tho cùng đơn vị nghiệp vụ tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, ghi lời khai ban đầu các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Là người có mặt tại hiện trường, ông N.V.N. (59 tuổi, cha của Hảo) cho biết, trong lúc khám nghiệm, ngành chức năng phát hiện và thu giữ một bức thư của H. để lại. Tuy nhiên, nội dung bức thư này thì ông N. vẫn chưa rõ.

Theo lời ông N., hay tin xảy ra vụ việc đau lòng, ông và người thân trong gia đình như người mất hồn và không dám tin đó là sự thật. Dù rất đau buồn, nhưng ông N. vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho con trai và liên tục đến gia đình H. để hỗ trợ giúp đỡ khi họ cần.

“Hảo và H. sống như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn. Hằng ngày, Hảo làm nghề lái xe ô tô, còn H. thì phụ mua bán ở chợ. Trước giờ thấy Hảo và H. rất yêu thương nhau, nhưng lại xảy ra vụ án mạng như thế”, ông N. đau đớn.

Nhiều người dân địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình H.. (Ảnh: Thanh Lâm).

Qua tìm hiểu của PV, ngay từ khi lọt lòng, H. bị mẹ bỏ rơi nên bà Lượm, một người phụ nữ độc thân đã nhận H. về nuôi dưỡng và cho ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, H. chỉ học đến lớp 10 rồi nghỉ. Sau khi nghỉ học, H. đi tìm việc làm để giúp mẹ nuôi (tức bà Lượm) trang trải cuộc sống.

Hay tin, H. bị “chồng” sát hại, nhiều bạn học cũ đã tìm đến chia buồn, động viên gia đình. “Hoàn cảnh của bạn H. thì ai cũng rõ nên khi bạn ấy còn học thì bạn bè và thầy cô giáo đều thương cảm và giúp đỡ tận tình”, một bạn học cũ của H. chia sẻ.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chong-giet-vo-roi-tu-sat-phat-hien-buc-thu-cua-nan-nhan-de-lai-a398308.html