Vụ chồng giết vợ, ôm thi thể trong nhiều giờ: Xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong

Qua khám nghiệm tử thi, trên cổ của người vợ có vết bầm tím. Người dân nghi ngờ Mong Văn Hòa đã giết vợ, rồi tự sát nhưng không thành, nên mới ôm thi thể trong nhà riêng.

Ngày 14/2, Thượng tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong, tỉnh nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong trên địa bàn. Nạn nhân là chị Mong Thị H. (SN 1991), trú tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

“Hiện chưa xác định được nguyên nhân chị Mong Thị H. tử vong. Cơ quan chức năng đang điều tra vào thời điểm gây án nghi can có sử dụng ma túy hay không”, Thượng tá Giang nói.

Nghi phạm Mong Văn Hòa.

Nghi phạm Mong Văn Hòa.

Nghi phạm số 1 của vụ án chính là Mong Văn Hòa (SN 1989), cũng người chồng của chị H.. Chính vì vậy, người dân địa phương vô cùng xôn xao và bàng hoàng trước sự việc xảy ra, không ai ngờ được Hòa lại là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như thế.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong khẳng định: “Mong Văn Hòa chưa có tiền án tiền sự, là một người dân bình thường trên địa bàn. Từ trước đến nay, chúng tôi cũng không thấy Hòa có biểu hiện nghiện ma túy”.

Theo vị Chủ tịch xã, hai vợ chồng đã có 2 người con, trong đó người con lớn 7 tuổi và con út 3 tuổi. Kinh tế làm nông, nên cuộc sống của Hòa cũng bình thường như bao người dân khác tại bản Na Nhắng. Điều đáng nói, thời gian gần đây hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn, cách đây mấy ngày cả hai còn đưa nhau về nhà nội ngoại chơi Tết.

“Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao Hòa lại giết vợ. Thời điểm phát hiện sự việc thì trên cổ chị H. có vết bầm tím, vì vậy người dân nghi ngờ nạn nhân bị chồng bóp cổ dẫn đến tử vong. Trên người Hòa cũng bị thương do vật sắc cứa nên khả năng sau đó người chồng cũng tự tử theo vợ nhưng không thành”, ông Toàn nói.

Người dân vô cùng bàng hoàng trước sự việc xảy ra.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 14/2, người dân bản Na Nhắng, xã Tiền Phong đến nhà Mong Văn Hòa (SN 1989), nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa. Nghi ngờ có chuyện không hay, mọi người đạp cửa xông vào.

Tại đây, mọi người phát hiện Hòa đang ôm người vợ bất tỉnh. Trên cổ Hòa có vết cắt, máu chảy nhiều. Biết chuyện không lành, người dân đã khống chế Hòa và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên người vợ đã tử vong từ trước đó.

Hiện, nghi phạm Hòa đang được chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Quế Phong, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-chong-giet-vo-om-thi-the-trong-nhieu-gio-xac-dinh-nguyen-nhan-nan-nhan-tu-vong-a422030.html