Vụ chồng đổ thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà sát hại vợ cũ: Chu Văn Sáng nói gì tại tòa?

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Chu Văn Sáng thừa nhận việc mình đổ thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà nhằm sát hại vợ cũ. Bị cáo tỏ ra hối lỗi, trình bày việc bị tai biến để xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Sáng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Bị cáo Nguyễn Văn Sáng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Ngày 21/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Văn Sáng (55 tuổi), trú xã Hưng Đông, TP.Vinh (tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Bị hại trong vụ án được xác định là bà Nguyễn Thị A. (SN 1973, từng có mối quan hệ vợ chồng với bị cáo).

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sáng khai vi vợ cũ không cho tiền nên trong lúc tức giận đã có hành động như trên. Bị cáo tỏ ra hối lỗi, trình bày việc bị tai biến để xin giảm nhẹ hình phạt.

Tham dự tòa với tư cách bị hại, chị A. xin giảm án cho bị cáo.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo vì động cơ đê hèn. Việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên tuyên phạt Chu Văn Sáng 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Sáng và bà A. từng có quan hệ vợ chồng. Năm 2013, hai người ly hôn nhưng vẫn chung sống trong căn nhà ở xã Hưng Đông, TP.Vinh.

Trung tuần tháng 7/2020, biết bà A. bán mảnh đất thuộc sở hữu riêng nên Sáng xin 10 triệu đồng để tiêu xài. Không nhận được sự đồng ý, Sáng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bà A.

Ngày 12/8/2020, do còn bực tức chuyện vợ cũ không cho tiền, bị cáo đến chợ Ga ở TP Vinh mua gói thuốc diệt chuột với ý định sát hại bà A.

Lúc về nhà, Sáng đổ gói thuốc diệt chuột vào nồi xáo gà mà bà A. đang nấu. Người vợ cũ khi mở vung thấy màu vàng lạ dính quanh nồi nên truy hỏi thì người đàn ông 55 tuổi chối bỏ.

Bà A. sau đó trình báo sự việc lên công an. Một ngày sau, ông Sáng đến công an đầu thú.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-chong-do-thuoc-diet-chuot-vao-noi-xao-ga-sat-hai-vo-cu-chu-van-sang-noi-gi-tai-toa-a353470.html