Vụ chồng chém vợ tử vong qua lời kể của nhân chứng

Mặc sự can ngăn xin tha chết cho chị Dung của hàng xóm, Nguyễn Ngọc Nhẫn vẫn điên cuồng lao tới chém vợ liên tiếp...

 Con ngõ vào nhà nạn nhân

Con ngõ vào nhà nạn nhân

Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nhẫn (ở thôn 2, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Nguyễn Ngọc Nhẫn là nghi phạm đâm tử vong chị Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1979, là vợ của Nhẫn) và đâm bị thương anh Cường (anh trai chị Dung) vào rạng sáng ngày 22/8.

Theo một số người hàng xóm sống gần gia đình chị Dung kể lại, rạng sáng ngày 22/8, Nhẫn sang nhà bố vợ gọi vợ về nói chuyện. Sau đó, vợ chồng xảy ra xích mích, Nhẫn lấy dao chém chị Dung.

Bị chồng tấn công, truy sát chị Dung chạy sang nhà bố mẹ đẻ kêu cứu nhưng thấy đóng cửa nên chị Dung chạy sang nhà chị Hà và chị Quyên (hàng xóm bên cạnh).

Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chứng kiến sự việc kinh hoàng, chị Hà và chị Quyên (hàng xóm cạnh nhà chị Dung) tới nay vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị Hà kể, khoảng 3h30 sáng cùng ngày, khi đang ngủ trong nhà cùng chồng và con trai thì thấy chị Dung chạy sang kêu cứu. Thấy chị Dung ôm cánh tay đang chảy rất nhiều máu, chị Hà đưa chị Dung vào ngồi ở giường, còn mẹ chồng chị Hà ra đóng cửa cổng.

“Ngồi trên giường, chị Dung bảo “chị mất nhiều máu quá gọi xe cứu thương đưa chị đi cấp cứu với”. Tôi vừa ngó mặt ra cửa thì vừa lúc anh Nhẫn tay cầm đòn gánh mở cửa cổng xông vào trước cửa nhà tôi.

Tôi cố gắng giằng lấy chiếc đòn gánh van xin: “Em xin anh tha cho chị ấy, chị ấy bị thương nặng lắm rồi”. Cùng lúc này chị Quyên từ phía sau ôm lưng anh Nhẫn kéo lại van xin anh Nhẫn tha cho chị Dung. Thế nhưng, anh ta quát lớn: “Mày buông ra không tao đâm chết”. Tôi giằng đòn gánh không được nên ngã ra phía sau.

Lập tức anh Nhẫn xông vào túm đầu chị Dung rồi cầm dao đâm liên tiếp vào người chị Dung. Bị chồng đâm, chị Dung van xin: “Ối anh ơi, tha cho em” nhưng anh Nhẫn vẫn đâm chị Dung gục. Nhìn thấy anh ta đâm chị Dung nhưng tôi không dám vào cứu vì sợ sẽ bị giết luôn”, chị Hà kể lại.

Theo lời kể của chị Quyên, khi gây án Nhẫn rất hung dữ, dọa giết mọi người nếu ngăn cản.

“Tôi ôm anh Nhân từ sau lưng và van xin: “Anh ơi chị nặng lắm rồi, anh tha cho chị đi”. Nhưng anh ta quát lớn “mày bỏ tay tao ra, nếu không, tao đâm cả mày”. Nhìn chị Dung bị đâm chúng tôi rất đau lòng mà không làm cách nào cứu được”, chị Quyên xót xa.

Hàng xóm chị Dung kể, sau khi đâm vợ gục trên giường, Nhẫn tiếp tục cầm dao đâm bị thương anh Cường trọng thương rồi lấy xe của anh Nhã (chồng chị Quyên) bỏ trốn.

“Tôi nghĩ cảnh tượng chồng giết vợ chỉ có trên phim ảnh thôi, không nghĩ lại xảy ra ở đời thực, ngay trong xóm nhỏ bình yên này”, chị Quyên nghẹn ngào.

Trước đó, như tin đã đưa khoảng 2h30 ngày 22/8, đối tượng Nguyễn Ngọc Nhẫn (chồng chị Dung, trú cùng địa chỉ) về nhà bố mẹ chị Dung gọi vợ về nhà riêng của hai vợ chồng cách đó khoảng 10m để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, chị Dung và Nhẫn xảy ra xích mích.

Một lúc sau, chị Dung bị Nhẫn dùng dao đâm bị thương. Bị chồng tấn công, chị Dung ôm vết thương lao ra khỏi nhà tri hô bố mẹ cứu.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Dung, anh Cường chạy tới can ngăn thì bị Nhẫn lao vào đâm liên tiếp vào người. Thấy vậy, chị Dung ôm vết thương lao sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Trong lúc giằng co, anh Cường đạp vào người khiến Nhẫn bị ngã. Tuy nhiên, Nhẫn vẫn vùng dậy lao sang nhà hàng xóm đạp cửa xông vào đâm vợ tiếp rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người thân đã đưa chị Dung và anh Cường đi cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng chị Dung đã tử vong sau đó.

Khánh Công

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201808/vu-chong-chem-vo-tu-vong-qua-loi-ke-cua-nhan-chung-612553/