Vụ cháy xưởng phim tại Nhật Bản, ít nhất 33 người chết: Lời khai bất ngờ của nghi phạm

Nghi phạm 44 tuổi phóng hỏa xưởng phim hoạt hình Nhật Bản đã nói với cảnh sát lúc bị bắt là xưởng phim này đã sao chép ý tưởng của anh.

Khói bốc nghi ngút từ tòa nhà xưởng phim ở Kyoto hôm 18/7. Ảnh: Reuters.

Khói bốc nghi ngút từ tòa nhà xưởng phim ở Kyoto hôm 18/7. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Nhật đang điều tra vụ phóng hỏa xưởng chế tác phim hoạt hình Kyoto Animation ở thành phố Kyoto hôm 18/7. Cuộc điều tra gặp khó khăn bởi nghi phạm chính, 44 tuổi, bị bỏng nặng và đang nằm viện.

Nghi phạm dường như không có bất kỳ quan hệ nào với công ty hoạt hình Kyoto Animation. Các nhân chứng nhìn thấy ông ta hắt chất lỏng dễ cháy vào tòa nhà và hét lên "chết đi" trước khi châm lửa. Người này cũng mang theo dao và búa tới tòa nhà. Truyền thông địa phương cho hay có thể động cơ gây án do nghi phạm tin rằng công ty này đã đánh cắp tác phẩm của mình.

"Tôi phóng hỏa vì họ ăn cắp ý tưởng tiểu thuyết của tôi", Kyoto Shimbun dẫn lời nghi phạm nói với cảnh sát.

Hideaki Hatta, chủ tịch hãng phim cho hay họ nhận được thư đe dọa trước vụ phóng hỏa.

"Chúng tôi nhận được thư dọa giết", ông nói và không cung cấp thêm thông tin.

Trong lúc châm lửa đốt xưởng phim, kẻ tấn công cũng tự gây bỏng. Người này tháo chạy khỏi hiện trường trong tình trạng bị thương rất nặng.

Sau đó anh ta bấm chuông cửa nhà một phụ nữ lớn tuổi ở gần đó rồi đổ sập người xuống trước khi chủ nhà ra mở cửa.

Khi nhìn thấy nghi phạm bỏng rất nặng, người phụ nữ đã dội nước lên người hắn ta.

Cảnh sát ập tới rất nhanh sau đó. Họ xác minh danh tính nghi phạm từ thông tin trên bằng lái của anh ta và chất vấn về động cơ gây án.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Kyodo

Đây là vụ phóng hỏa có số người chết cao nhất kể từ năm 1989 đến nay, theo báo Japan Times dẫn nguồn tin cảnh sát. Quan chức trên nói thêm, có 36 người bị thương, trong đó 10 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10h35 sáng 18/7 tại xưởng vẽ của công ty phim hoạt hình Kyoto Animation. Khoảng 70 người được cho là đang làm việc tại tòa nhà vào thời điểm vụ việc nghiêm trọng này xảy ra.

Tính tới sáng ngày 19/7, ít nhất 33 người đã thiệt mạng, trong đó thi thể của hai nạn nhân đã được phát hiện ở tầng một, 11 người ở tầng hai, 20 người ở tầng ba và trên cầu thang dẫn lên sân thượng, quan chức Sở Cứu hỏa Kyoto xác nhận vào

Trong thông điệp trên Twitter, Thủ tướng Shinzo Abe viết: “Có quá nhiều người chết hoặc bị thương. Vụ việc khủng khiếp đến mức tôi không biết dùng từ nào để mô tả được nữa. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số”.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/vu-chay-xuong-phim-tai-nhat-ban-it-nhat-33-nguoi-chet-loi-khai-bat-ngo-cua-nghi-pham-a284986.html