Vụ cháy ở TPHCM khiến 8 người tử vong: Hàng xóm đau buồn tiễn biệt nạn nhân

Chiều nay (8/5) thi thể 5 nạn nhân cùng một gia đình trong vụ hỏa hoạn tại Quận 11, TP.HCM khiến 8 người thiệt mạng đã được xe tang đưa về nhà lần cuối, trước khi gia đình đưa về Long An để chôn cất.

Con hẻm 47/58 vắng lặng từ đêm qua đến nay vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa, ngăn bằng ráo chắn nhiều chốt để thu thập chứng cứ hiện trường, điều tra vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người tử vong, trong đó có 5 người trong cùng gia đình. Chiều nay, nhiều người dân đi làm đã về sớm hơn, chờ ở đầu hẻm, cách xa khu vực được phong tỏa, ngậm ngùi đứng tiễn biệt đoàn xe đưa thi thể 5 nạn nhân trong cùng gia đình về nhà lần cuối.

Chứng kiến đoàn xe tang di chuyển chậm từ đầu đường vào bên trong hẻm để làm các nghi thức, nhiều người không giấu nổi cảm xúc đau buồn, chia sẻ cùng thân nhân các nạn nhân về mất mát lớn này.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Chị Vân ở hẻm 47 cho biết: “Đột ngột lắm, cũng buồn cũng sốc. Nói chung chị này cũng dễ thương lắm, sống cũng chan hòa. Chuyện làm ăn của người ta mình không nói nhưng mà cũng sợ. Cũng được phát hiện sớm dập lửa nếu không là lỡ lan ra nguyên khu này luôn”.

Cũng theo nhiều người dân, vụ cháy kinh hoàng chiều tối qua vẫn còn ám ảnh cư dân nơi đây vì diễn ra quá nhanh, khiến quá nhiều người tử vong mà không kịp cứu.

Bà Bảy, một người bán nước cạnh đó cho biết: “Nghe tiếng nổ tưởng đâu nổ bình điện, sợ nổ bình điện cháy lửa thì mình chạy ra xem sao, có người hô lên là cháy nhà cháy nhà đằng kia. Rồi mình thấy khói đen cuộn lên lẹ lắm, cuồn cuộn lên, ở đây đứng nhìn chỉ thấy khói là khói không, một lúc sau xe cứu hỏa tới cứu, dập lửa”.

Cũng trong sáng nay, hàng chục cảnh sát được huy động tới hiện trường để phục vụ khám nghiệm căn nhà cháy. Lãnh đạo Thành phố cũng đã thực hiện khảo sát trực tiếp bên trong hiện trường. Theo đánh giá, căn nhà cháy nằm trong hẻm rất sâu và hẹp với bề ngang của hẻm chỉ hơn 2m. Ngôi nhà vừa hoạt động sản xuất vừa làm nơi ở, diện tích chật hẹp với tầng trệt chỉ khoảng 40 m2 cùng với sự bố trí các vật dụng dễ cháy dày đặc, vì vậy, khi xảy ra sự cố, khói độc luồn lên nhanh chóng dẫn đến hậu quả thương tâm.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được cho là do một người đàn ông khiêng thùng xi vừa nấu xong thì vô ý làm đổ xuống sàn nhà, chảy lan ra bếp lửa dẫn đến vụ cháy làm 8 người chết. Người này cũng là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ việc./.

Việt Hùng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vu-chay-o-tphcm-khien-8-nguoi-tu-vong-hang-xom-dau-buon-tien-biet-nan-nhan-856200.vov