Vụ cháy ở quận 11: Chồng bất lực nhìn vợ, con kẹt trong biển lửa

Thoát ra ban công nhảy xuống đất, người chồng chợt nhớ vợ và hai con vẫn ở bên trong nên trèo lên cứu nhưng đành bất lực chứng kiến 3 mẹ con chết trong biển lửa...

Trưa 4/12, lực lượng chức năng TP.HCM vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà 1 trệt, 1 lửng nằm sâu bên trong con hẻm đường Lạc Long Quân (P.3, Q.11).

Ghi nhận tại hiện trường, lối vào căn nhà nhỏ hẹp đã bị lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Rất đông hàng xóm, người thân của nạn nhân tụ tập bên ngoài bàn tán xôn xao về tai họa ập đến với gia đình ông Đinh Văn Mười (41 tuổi).

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong

Ông Quỳnh Văn Long (41 tuổi, hàng xóm), một trong những người phát hiện vụ cháy cho biết, đã hô hoán báo cho gia đình ông Mười biết.

“Khi phát hiện cháy, tôi cùng nhiều người cầm bình chữa cháy mini đến phá cửa, dập lửa nhưng bất thành. Phải mất nhiều thời gian chúng tôi mới phá được cánh cửa sắt kiên cố. Lửa bùng cháy lớn và chỉ được dập tắt khi lính cứu hỏa có mặt” – ông Long nhớ lại sự việc.

Ông Nguyễn Văn Long buồn bã vì không cứu được 3 mẹ con hàng xóm khỏi biển lửa

Anh Thanh, một người hàng xóm khác cho biết, lúc xảy ra cháy anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) đang ngủ trên gác liền bật dậy.

“Khi nghe tiếng hô hoán cháy, anh Mười tỉnh dậy nhảy từ tầng 1 xuống đất. Chợt nhớ vợ con vẫn còn mắc kẹt bên trong nên anh trèo ngược lại để cứu. Tuy nhiên, lúc này lửa đã lan rộng, sức nóng khủng khiếp tỏa ra khiến anh bất lực”- anh Thanh cho hay.

Cũng theo anh Thanh, anh Mười bị bỏng trên cơ thể, được người thân hỗ trợ thoát ra ngoài bằng lối cửa sau.

“Tội anh Mười quá, chỉ trong phút chốc tai họa ập đến với gia đình, anh chết lặng chứng kiến cảnh vợ và hai con chết trước mặt mình. Thật là chua xót”- anh Thanh nói thêm.

Ông Phan Văn Sang, 49 tuổi, người trực tiếp dập lửa cho biết, ông Mười làm nghề phụ hồ, còn vợ làm bảo mẫu. Họ có 2 cô con gái, cũng là nạn nhân trong vụ cháy.

Theo người hàng xóm này, do thường xuyên qua ông Mười chơi nên ông biết căn nhà này có 10 người ở, được thiết kế với 2 cửa trước và sau. Ngày hôm qua, hai vợ chồng Mười vừa đưa con gái đầu đi khám chữa bệnh. Đến rạng sáng nay thì tai họa ập đến...

Hàng xóm, người thân nạn nhân tụ tập bên ngoài hiện trường vụ cháy

Theo ông Sang, nữ chủ nhà sống hiền lành, rất chan hòa với bà con lối xóm.

“Khi xảy ra cháy, chúng tôi tưởng tất cả người trong gia đình anh Mười thoát được ra ngoài bằng cửa sau. Nào ngờ, khi thấy anh Mười nhảy xuống đất rồi lại trèo ngược bên trong để cứu vợ và 2 con. Thật đau lòng, ông ấy không cứu được vợ con”- ông Sang nghẹn giọng kể.

Căn nhà bị hỏa hoạn thiêu rụi

Theo cảnh sát PCCC quận 11, trong nhà có 9 người là họ hàng với nhau. Vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong là Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà cùng 2 con gái). Hai người thoát ra ngoài là Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) và em vợ tên Tý và hai người bị thương.

Vụ cháy làm một diện tích khoảng 90 m2 căn nhà bị thiêu rụi. Thi thể 3 mẹ con được tìm thấy trong phòng ngủ ở tầng một căn nhà.

Như Sỹ- Văn Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vu-chay-o-quan-11-chong-bat-luc-nhin-vo-con-ket-trong-bien-lua-414670.html