Vụ cháy nhà số 311 Tôn Đức Thắng: Đêm định mệnh của gia đình 4 người tìm lối thoát trong tuyệt vọng

Chiều cuối tuần tại nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa, Hà Nội, những người có mặt tại đây họ chưa từng trải qua nỗi đau nào lớn đến thế. 4 người trong gia đình họ ra đi mãi mãi khi cố tìm lối thoát trong tuyệt vọng khi ngôi nhà bị ngọn lửa dần 'nuốt' trọn.

Chiều ngày 4/4, hàng trăm người dân cùng người thân có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, Hà Nội gửi lời tiễn biệt 4 nạn nhân trong cùng gia đình tử vong trong vụ hỏa hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng .

Dòng người lặng đi bên ngoài nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa.

Rạng sáng cùng ngày, khi người dân phố đang chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại ở ngôi nhà số 311. bên trong ngôi nhà chất đầy đồ sơ sinh, 4 người kêu cứu trong tuyệt vọng. Gần 10h sáng thi thể nạn nhân cuối cùng được lực lượng chức năng đưa ra ngoài trong sự đau xót của những người thân đang có mặt tại hiện trường.

Chiều nay, bên ngoài nhà tang lễ bệnh viện Đống Đa, dòng người lặng lẽ bên những vòng hoa xếp thành hàng dài vào viếng những nạn nhân xấu số. Trong giờ phút chia ly, người thân trong gia đình không kìm được nước mắt khi họ phải chịu nỗi đau mất mát quá lớn.

Những người có mặt trong đám tang những nạn nhân xấu số với vẻ mặt thất thần.

Bên trong, linh cữu 4 nạn nhân xếp thành hàng dài khiến ai ai cũng xót xa, không khí tang thương bao trùm nơi đây. Đau xót hơn trong số các nạn nhân có bé gái mới 10 tuổi cùng cháu bé đang trong bụng mẹ chưa đầy 3 tháng tuổi.

Có mặt tại lễ tang, anh Minh Quang, người thân của gia đình nạn nhân cho biết, khoảng 1h sáng cùng ngày, anh như chết lặng khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn. Khi anh đến nơi, ngọn lửa lớn đã bao trùm cả căn nhà 3 tầng, 10 xe cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa nhưng không được.

Nỗi đau quá lớn khi chứng kiến cảnh gia đình không một ai thoát nạn.

"Nhìn thấy người thân gặp nguy hiểm mà tôi không thể cứu được, lửa quá to, ngôi nhà được xây kiên cố, chuồng cọp lại không có cửa thoát hiểm. Bác tôi, anh, chị và cháu bé 10 tuổi đã chạy lên hết tầng 3, chị tôi còn đang mang bầu một bé trai nữa, không một ai chạy ra khỏi", anh Quang đau xót kể lại.

Theo anh Quang, khi chứng kiến vụ việc không chỉ riêng anh mà ai ai cũng đau buồn. Nhiều người không kìm được nước mắt bật khóc trước giờ tiễn biệt các nạn nhân.

Trong chiều nay, nhiều thầy cô, phụ huynh, học sinh lớp 4A2 nơi bé Tuệ Mẫn theo học đã đến tiễn biệt bé gái này lần cuối. Mọi người ai nấy cầm theo bông hồng trắng đặt lên linh cữu bé Tuệ Mẫn với nỗi đau chất chứa mong bé gái được siêu thoát.

Họ chỉ biết ôm nhau để nén lại nỗi đau.

Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, một phụ huynh học sinh trong lớp) bật khóc cho biết: "Khi nghe tin con tử vong cùng cha mẹ, người thân chúng tôi rất đau xót. Đây là nỗi đau không chỉ gia đình mà còn với nhà trường, các bạn học của con.

Ở lớp chúng tôi nghe giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn học chia sẻ Tuệ Mẫn học giỏi, chăm ngoan", chị Hường nghẹn ngào.

Theo lời người thân, trong chiều nay sau khi tổ chức lễ viếng tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa quận Đống Đa, người thân sẽ đưa thi thể các nạn nhân về mai an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Chị Lê Thị Hường (45 tuổi, một phụ huynh học sinh trong lớp).

Trước đó, khoảng 0h25 ngày 4/4, UBND quận Đống Đa nhận được tin báo về việc tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội xảy ra cháy, có thiệt hại về người và tài sản.

Qua điều tra sơ bộ, công an xác định ngọn lửa cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính), làm 4 người chết.

Danh tính các nạn nhân gồm: ông Nguyễn T.T (SN 1940, trú tại số 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội), chị Nguyễn A.H. (SN 1981, hiện đang mang thai 3 tháng), là con gái của ông T., anh Đinh.H.V. (SN 1983, là chồng của chị H.), cháu Đinh.H.T.M. (SN 2011, là con gái của chị H. và anh V.).

Gia Đoàn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-chay-nha-so-311-ton-duc-thang-dem-dinh-menh-cua-gia-dinh-4-nguoi-tim-loi-thoat-trong-tuyet-vong-20210404202152004.htm