Vụ cháy nhà hàng, 6 người tử vong: Nhóm thợ chưa qua trường lớp gò hàn

Anh Toàn cho biết nhóm thợ hàn của anh không qua trường lớp, chỉ đi theo thầu làm riết rồi lên thợ thì tách ra làm riêng... Mỗi lần bị cháy anh em tụi tôi thổi hoặc lấy tay phủi cái là tắt thôi.

Hiện trường vụ cháy sáng 22.12 tại nhà hàng Ruby. ẢNH: LÊ LÂM

Hiện trường vụ cháy sáng 22.12 tại nhà hàng Ruby. ẢNH: LÊ LÂM

Sáng 22/12, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Viện KSND tỉnh và lực lượng chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ nhà hàng Ruby , đường Nguyễn Trãi, P.Xuân Hòa (TX.Long Khánh) bốc cháy vào chiều 21/12 khiến 6 người thiệt mạng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và thu giữ nhiều vật dụng để phục vụ công tác điều tra. Bên ngoài, nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi. Thời gian khám nghiệm từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 cùng ngày. Sau khi lực lượng chức năng rút đi, người nhà của nhà hàng đã cho người đến thu dọn, khiêng nhiều đồ đạc còn sót lại trong quán bỏ lên xe tải chở đi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà hàng Ruby. ẢNH: LÊ LÂM

Về hướng xử lý vụ việc, đại tá Ngô Quang Tuấn, Trưởng công an TX.Long Khánh, cho biết vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp Công an TX.Long Khánh điều tra, khi nào có kết luận chính thức mới có quyết định khởi tố vụ án hay không.

Lời kể của nạn nhân duy nhất sống sót

Tại hiện trường, PV đã gặp anh Cao Văn Toàn (28 tuổi, ngụ Bình Thuận), người làm chung nhóm thợ hàn đến thi công tại nhà hàng Ruby. Thời điểm vụ cháy xảy ra, anh Toàn đi mua đồ nên thoát nạn.

Thợ hàn Cao Văn Toàn may mắn thoát chết. ẢNH: LÊ LÂM

"Mút xốp dù bén lửa nhanh và cháy dữ dội nhưng dễ tắt. Mỗi lần bị cháy anh em tụi tôi thổi hoặc lấy tay phủi cái là tắt thôi. Việc hôm qua không biết tại sao mà để cháy dữ vậy"

Thợ hàn Cao Văn Toàn, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà hàng Ruby (TX.Long Khánh, Đồng Nai)

Anh Toàn cho biết nhóm thợ của anh gồm 4 người, bên phía chủ quán có 4 người nữa làm việc từ sáng 21/12. Đến khoảng 14 giờ ngày 21/12, chỉ còn vài mối hàn nữa là xong hạng mục gia cố sắt thép. Đến phần bắn ván ép và ốp mút xốp để cách âm thì anh Toàn chạy ra ngoài mua ốc vít và keo silicon.

Anh Toàn cho biết thêm, nhóm thợ hàn của anh không qua trường lớp, chỉ đi theo thầu làm riết rồi lên thợ thì tách ra làm riêng; mặc dù vậy nhóm của anh cũng hiểu rất rõ việc nguy hiểm trong quá trình làm việc.

“Loại mút xốp rất dễ cháy, trong quá trình hàn thì tia lửa lại bắn ra nên lúc nào thi công cũng phải che chắn cẩn thận. Hôm qua cũng vậy, loại mút xốp dù bén lửa nhanh và cháy dữ dội nhưng dễ tắt. Mỗi lần bị cháy anh em tụi tôi thổi hoặc lấy tay phủi cái là tắt thôi. Việc hôm qua không biết tại sao mà để cháy dữ vậy. May là tôi không có mặt trong quán lúc đó”, anh Toàn chia sẻ.

Đại tang ở Bàu Trâm

Như đã đưa tin , chiều 21/12 tại nhà hàng Ruby đã xảy ra vụ cháy lớn. Cảnh sát PCCC xác định nguyên nhân do trong quá trình sửa chữa, tia lửa hàn bắn ra gây cháy. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng với 60 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa, sau đó phá tường nhà vào trong đưa 7 nạn nhân đi cấp cứu, trong đó chỉ có anh Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, không phải Trản như thông tin ban đầu) đang được điều trị tiếp tục tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; 6 người còn lại tử vong.

Trả lời PV chiều 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Hiện tình trạng của bệnh nhân Dũng rất xấu, vẫn hôn mê và phải thở máy.

Trong số 6 nạn nhân tử vong, có Vũ Ngọc Cường (22 tuổi), Trần Văn Đạt (26 tuổi) và Đặng Hoài Phương (30 tuổi, cùng ở xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh). Anh Trần Văn Sang (30 tuổi, anh của nạn nhân Trần Văn Đạt) rơi nước mắt kể: “Đạt đi làm mướn, ai thuê gì làm đó hơn 5 tháng nay. Sau khi nghe vụ cháy xảy ra tại nơi Đạt làm việc và nghe nói nạn nhân được đi cấp cứu, tôi tức tốc đến bệnh viện nhưng đã muộn”.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Kế (46 tuổi, bố của nạn nhân Vũ Ngọc Cường) cho hay Cường đi làm nghề thợ hàn chỉ được 6 tháng nay. Hôm qua, khi ông đang đi phụ hồ thì tá hỏa nghe tin con mình bị nạn, ông liền chạy vội đến bệnh viện nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng ông được gặp con. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bàu Trâm, cho biết trong nhiều năm qua, ở Bàu Trâm chưa xảy ra vụ việc nào mà cùng lúc có nhiều mất mát nhân mạng như thế.

Liên quan đến việc nhà hàng Ruby vốn chỉ là quán ăn bình thường, trong quá trình tự chuyển đổi công năng trái phép đã xảy ra thảm họa. Trong ngày 22/12, PV đã nhiều lần gọi điện cho ông Hồ Văn Nam, Chủ tịch UBND TX.Long Khánh, để hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý các nhà hàng, quán ăn và quy định về PCCC trên địa bàn, nhưng ông Nam không bắt máy.

Nghề “giỡn với hỏa thần” cần sự cẩn thận tuyệt đối

Thời gian qua, nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản mà nguyên nhân được xác định là do hàn xì.

Ảnh: Công Nguyên

Thượng tá Huỳnh Quang Tâm (ảnh), Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn - cứu hộ (Công an TP.HCM), cho biết khi hàn cắt kim loại, nhiệt độ tâm ngọn lửa đạt tới khoảng 3.000oC, nhiệt độ mối hàn khoảng 1.700 - 1.800oC, sẽ làm phát sinh các hạt kim loại nóng chảy (nhiệt độ đạt trên 1.000oC) bắn tung tóe ra xung quanh rất dễ gây cháy lớn khi tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy. Nếu sự cố cháy không được phát hiện kịp thời và không có các biện pháp xử lý ban đầu, đám cháy sẽ phát triển mạnh; vận tốc cháy lan tăng dần, dẫn đến cháy lớn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Tâm cho biết nguyên nhân chủ yếu do chủ các cơ sở, thợ hàn chủ quan, thiếu kiến thức, trách nhiệm và không quan tâm đúng mức đến an toàn PCCC; trong quá trình hàn cắt không cử người trông coi; không có biện pháp cách ly các vật liệu, hàng hóa dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt… Để tránh gây ra thảm họa, theo ông Tâm, ngoài nguyên nhân chủ quan trên, thì việc quản lý hàn cắt kim loại tại cơ sở cần được giám sát chặt bởi cơ quan địa phương, xử lý nghiêm cơ sở hàn xì không đủ điều kiện hoạt động. Ông Tâm còn đặc biệt lưu ý đến phương án thoát hiểm cháy nổ đối với dạng “nhà ống” chỉ có một lối ra vào.

Theo những thợ lâu năm, nghề hàn là nghề “giỡn với hỏa thần”, do đó ý thức, kinh nghiệm và sự cẩn thận tuyệt đối là yếu tố tiên quyết khi làm việc. Theo anh Nguyễn Công Trung (quản lý đội thợ hàn hơn 15 người tại một công trình xây dựng ở TP.HCM), để làm nghề hàn trước tiên người thợ phải được đào tạo bài bản, có kiến thức về nghề và được cấp chứng chỉ. Người dân, chủ công trình thuê thợ về hàn, sửa chữa công trình nên đòi hỏi và được kiểm tra chứng chỉ nghề của người thợ trước khi để họ làm việc thì mới đảm bảo an toàn.

Công Nguyên - Tiểu Thiên

Theo Thanh Niên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/co-giao-va-nu-ke-toan-phe-trong-tiec-ma-tuy-truong-phong-gd-noi-gi-20181222184911254.htm