Vụ cháy cửa hàng, cả nhà chết thảm: Mẹ chết trong tư thế ôm che lửa cho con

Vụ hỏa hoạn rạng sáng 4/10 tại tiệm dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12 TP.HCM) đã khiến ba người trong gia đình tử vong.

Qua điều tra, nạn nhân gồm anh Trịnh Ngọc Tin (SN 1982), chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1986, quê Quảng Ngãi, vợ anh Tin) và cháu Trịnh Bảo Nhi (SN 2014, con của vợ chồng anh Tin).

Báo Thanh niên cho hay, thi thể anh Tin được tìm thấy nằm ở giữa nhà. Cách đó không xa, gần nhà tắm, chị Thùy cũng gục dưới nền nhà, và trong vòng tay của chị, là thi thể cô con gái mới 2 tuổi.

Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 70 mét vuông, đồng thời là cửa hàng cho thuê đồ cưới của gia đình chỉ còn là một đống hoang tàng. Tường nhà thủng nhiều chỗ làm gạch vữa rơi ra nằm ngổn ngang, mái tôn của ngôi nhà cũng bị ngọn lửa làm rơi xuống. Còn các loại vật dụng mà gia đình dùng để cho thuê như: khung rạp, cổng hoa, bàn ghế, quả cưới, các loại hoa nhựa,...thì bị ngọn lửa thiêu rụi, cháy xém gần như không tái sử dụng được nữa.

Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn

Như trước đó báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin , vào khoảng 2h45 sáng 4/10, người dân tại khu Nguyễn Văn Quá (P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM) giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ cửa hàng ở địa chỉ 1/117.

Nhiều người dân nhanh chóng phá cửa và dùng nước dập lửa nhưng bất thành. Do ngọn lửa quá lớn và hệ thống cửa bị hỏng cùng với lượng khói bốc ra nhiều nên các nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy. Bước đầu, cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có thể do chập điện.

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-moi-nhat-vu-chay-cua-hang-ca-nha-chet-tham-chieu-ngay-410-d100748.html