Vụ cháy chung cư quận 1: Tôi đã kêu người cháu nhảy cùng

Khi bị mắc kẹt trong đám cháy ở chung cư, ông Thuận buộc phải nhảy xuống đất 'nếu không sẽ chết'.

Thợ hồ Nguyễn Văn Thuận (53 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình sáng 4-5.

Ông Thuận đã nhảy từ tầng một có độ cao khoảng 4 m ở chung cư bị cháy ở trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 hôm 1-5.

Ông Thuận nhảy từ tầng xuống đất trong vụ cháy ở chung cư trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh cắt từ clip

Ông Thuận nhảy từ tầng xuống đất trong vụ cháy ở chung cư trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh cắt từ clip

Nếu không nhảy sẽ chết

Nằm trên giường bệnh với tình trạng bị vỡ hai gót chân, gãy xương cẳng chân trái, ông Thuận cho biết mình vẫn còn may hơn các đồng nghiệp khác. “Không nhảy mình sẽ chết, phải nhảy thôi” – ông Thuận nói.

Bà Nguyễn Thị Dung (50 tuổi, vợ ông Thuận) cho biết sáng 1-5, là ngày lễ nhưng chồng và người cháu vẫn đi làm vệ sinh để sau đợt lễ công nhân tiếp tục thi công.

“Tôi nghe được tin là chồng bị té xe. Chạy vào Bệnh viện Chợ Rẫy tìm mấy tiếng đồng hồ nhưng không thấy. Sau đó mới biết chồng qua bên này” – bà Dung nói.

Ông Thuận bị thương nặng hiện đang được điều trị tích cực ở bệnh viện. Ảnh NT

Theo ông Thuận, hôm xảy ra vụ việc ông đang cùng cháu trai Nguyễn Quốc Vương (21 tuổi, quê Đà Nẵng) cạo trần thạch cao, dọn dẹp ở khu vực rộng khoảng 50 m2 ở tầng 1. Hai người khác là ông Trần Xuân Phương (41 tuổi) và Đỗ Văn Lợi (53 tuổi) đang dọn dẹp trong nhà vệ sinh cách đó chừng 10 m.

Ông Thuận cho biết bên dưới là nơi làm việc của mấy thợ hàn. Dưới đó là khu vực làm karaoke nên có mút xốp, cách âm trang trí kiểu 3D. “Có lẽ thợ hàn hàn chập điện gây cháy. Tôi nghe tiếng ồn ào, tưởng là người ta cãi nhau cho đến khi lửa bùng lên” – ông Thuận nói.

Sau vài phút, lửa bao trùm khu vực các căn chung cư số 48, 50, 52 và một phần căn 53 trên diện tích hàng trăm mét vuông. Trên tầng một, ông Thuận và người cháu cuống cuồng tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, lối lên xuống nơi có cầu thang xếp ở ô vuông chừng 6 m2 đã bị khói lửa bít kín, xung quanh tối đen.

Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn tần trệt ở chung cư. Ảnh: NT

“Tôi tính chạy ra tìm đường trèo xuống nhưng lửa quạt vô, táp vào mặt, tay chân” – ông Thuận tiếp. Ông lột bỏ áo, trùm lên miệng mũi để khỏi ngạt. Nhìn và quờ quạng xung quanh, ông Thuận dựa theo ánh lửa phát hiện lối ra lan can gần đó, hai chú cháu liền men theo.

Tuy nhiên, khói lửa bốc từ tầng dưới lên, người cháu bị lửa táp vào lưng, bỏng rát. Ông Thuận thét lên, kêu nhảy. “Lửa khói ngột quá, tôi không thấy đường. Tôi nói với nó nhảy đi con ơi, không nhảy là chết đó. Thằng cháu sợ gãy giò, mà sợ thì chết” – ông Thuận nhớ lại.

Chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: NT

Cảm thấy may mắn

Ông Thuận bị thương nặng nhưng cho biết vẫn còn may mắn hơn các đồng nghiệp khác. “Lúc nhảy xuống rồi mới biết mình còn sống nhưng lại lo cho đứa cháu đang mắc kẹt trên”- ông Thuận nói.

Ông Thuận là lao động chính trong gia đình có ba thành viên. Người con trai vừa học ra trường nhưng chưa có việc làm.

Vợ ông Thuận cho biết, chồng rời quê vào TP.HCM làm thợ hồ đã 30 năm nhưng chỉ là thợ “đụng”, ai kêu gì làm nấy. “Ông ấy mới làm có được bốn ngày. Tiền công mỗi ngày là 500.000 đồng nhưng chưa lãnh đồng nào. Dự định sáng làm, trưa về nghỉ lễ thì xảy ra cơ sự” – người phụ nữ nói.

Riêng người cháu không dám nhảy mà cầm cự ở khu vực lan can khoảng chừng năm phút và được cảnh sát PCCC giải cứu cùng hai người khác ở tầng trệt. Hai nhân công khác sau đó được lực lượng chức năng phát hiện bị ngạt khói, bị thương trong nhà vệ sinh.

Khu vực được niêm phong phục vụ điều tra. Ảnh: NT

Cả sáu người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cháu ông Thuận cùng một người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ba người khác nhập viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, ông TXP (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đã tử vong do bỏng toàn thân, phỏng hô hấp. Ông Lợi và một người khác cũng ở tình trạng tương tự.

Anh Đỗ Hữu Tài (26 tuổi, ngụ TP.HCM; con ông Lợi) cho biết bố mình hiện còn yếu, phải bơm thức ăn qua ống dẫn. Trước đó, người đàn ông này bị kẹt trong nhà vệ sinh khoảng 30 phút cho đến khi được cảnh sát giải cứu.

Theo vợ ông Thuận, sự cố khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn về mọi mặt. “May mắn là chồng tôi không bị nguy hiểm đến tính mạng”- bà Dung nói. Sau khi sự cố xảy ra, chủ thầu đã hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình ông Thuận lo viện phí. Gia đình cũng phải gom góp vay mượn nhiều nơi để trang trải do ông Thuận không có bảo hiểm.

Công an tạm giữ nhiều người để điều tra

Ngày 4-5, trao đổi với PLO Cao Hồng Việt, phó chủ tịch phường Phạm Ngũ Lão cho biết, liên quan đến vụ cháy chung cư trên đường Trần Hưng Đạo hiện cơ quan CSĐT Công an quận 1 đang điều tra, xử lý.

Theo ông Việt, chung cư nói trên được một người thuê lại để sửa chữa. Hôm 13-4, tổ công tác của UBND phường Phạm Ngũ Lão có tổ chức kiểm tra và có văn bản yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công để bên thuê mướn cung cấp các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan cũng như thông báo các hạng mục sửa chữa.

Tuy nhiên, hôm 1-5, nhóm thợ lén lút thi công bên trong, bên ngoài khóa cửa. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người bên trong không thoát ra được, có người phải nhảy lầu.

Lửa được cho bùng lên từ khu vực cầu thang. Mặc dù lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Hỏa hoạn sau đó lan sang khu vực lân cận làm ảnh hưởng đến các căn 48,50,52 và một phần căn số 54.

“Công trình không phải là xây dựng không phép mà là chưa cung cấp các giấy tờ văn bản liên quan đến việc sửa chữa nên chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng” – ông Việt nhấn mạnh.

Trước đó, nhà thầu thi công và bên thuê nhà không gửi cho UBND phường thông báo sửa chữa cũng như các hồ sơ pháp lý cần thiết mà bất chấp triển khai thực hiện.

Hôm UBND phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản tạm dừng thi công thì đại diện đơn vị thi công đã ký cam kết sẽ cung cấp đủ hồ sơ nhưng chưa thực hiện. “Đến bây giờ họ chưa cung cấp hợp đồng thuê nhà và tìm cách tránh né”, ông Việt nói.

Như PLO đã đưa tin, hỏa hoạn bùng lên từ dãy nhà chung cư số 48, 50, 52 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Vụ cháy khiến một người tử vong, năm người bị thương ở nhiều mức độ. Theo đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong trong vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định là do căn hộ chứa nhiều vật liệu xây dựng dễ cháy nên khi hàn xì tia lửa đã bắn vào gây hỏa hoạn.

Chung cư này đã tồn tại hàng chục năm, từng được nhiều người thuê mướn để mở bar, cà phê.

Hiện Công an quận 1, TP.HCM đã triệu tập, tạm giữ nhiều người liên quan trong vụ cháy để điều tra.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-chay-chung-cu-quan-1-toi-da-keu-nguoi-chau-nhay-cung-982616.html