Vụ cháy 3 người chết ở SG: Chồng nhiều lần lao vào 'biển lửa' cố cứu vợ và 2 con

Người chồng nhiều lần cố lao vào 'biển lửa' tìm cách cứu vợ và hai con đang mắc kẹt trong đám cháy nhưng đành bất lực.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến người mẹ cùng hai con gái tử vong

Sáng 4.12, hàng trăm người dân tập trung gần hiện trường căn nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 3 mẹ con tử vong trong hẻm Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP.HCM) để theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Những người có mặt tại đây ai cũng bàng hoàng, xót thương vì tai họa ập đến quá bất ngờ. Nhiều người đã bật khóc khi chứng kiến mỗi chuyến xe cứu thương chở xác các nạn nhân lần lượt rời khỏi hiện trường.

Có nhà gần hiện trường vụ cháy, ông Nguyễn Văn Bảy vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại vụ hỏa hoạn khiến gia đình hàng xóm gặp nạn. Theo ông Bảy, sáng sớm nay, khi nghe hô hoán “cháy, cháy”, ông và rất nhiều người dân trong hẻm chạy đến tìm cách dập lửa, cứu người nhưng không được do cánh cửa sắt của căn nhà cháy đã khóa trái bên trong.

“Lửa bùng cháy và lan rất nhanh. Nhiều người dùng chân đập ầm ầm lên cánh cửa sắt. Khi cánh cửa hé được một chút thì lửa bên trong nhà phụt ra rất mạnh nên không ai dám tiếp cận”, ông Bảy kể.

Nhiều vật dụng trong nhà bị cháy rụi

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng nhà đối diện với nhà nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra cháy khoảng 5h sáng nay. “Tôi đang phụ vợ dọn hàng thì thấy nhà hàng xóm phát hỏa. Sẵn có vòi nước trước nhà nên tôi kéo xịt vào đám cháy nhưng không ăn thua”, ông Hùng nói.

Nghe tiếng hô hoán bên ngoài, anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà) đang ngủ trên gác bật dậy. Do phía dưới nhà lửa đã cháy lớn nên anh Mười chạy ra ban công nhảy xuống đất. Thoát ra ngoài, anh Mười hô hoán: “Còn vợ con tôi nữa, cứu vợ con tôi với mọi người ơi”.

“Thằng Mười nó chạy từ tầng 1 ra ban công trong tình trạng hốt hoảng rồi nhảy xuống. Tuy nhiên, nó lại trèo lên lại vì chợt nhớ vẫn còn vợ con còn mắc kẹt trong nhà. Nó nhiều lần lao vào lửa tìm vợ con nhưng khói bao trùm nên nó không tìm ra. Lúc chạy ra ngoài, Mười nó bị bỏng nặng dữ lắm. Nó khóc và đòi lao vào tìm vợ con nữa nhưng thời điểm này cả căn nhà đã rực lửa nên chúng tôi ngăn lại”, anh Phan Văn Sang- người trực tiếp dập lửa kể.

Anh Phan Văn Sang, người tham gia dập lửa vẫn chưa hết bàng hoàng chỉ sau một đêm, gia đình 3 người của hàng xóm đã không còn

Theo anh Sang, không cứu được vợ con, anh Mười khóc gào rồi ngất xỉu và được đưa đi bệnh viện do bị bỏng nặng. Người em vợ của anh Mười cũng thoát ra ngoài khi căn nhà cháy nhưng bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 huy động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa cứu người. Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà) cùng 2 con nhỏ gái (15 tuổi) và (6 tuổi) tử vong.

Có mặt tại hiện trường, bà Hà (chị ruột của anh Mười) khóc nức nở khi hay tin gia đình em trai gặp nạn.

“Tôi mới gặp mấy đứa nó đây mà. Sao vậy trời, qua một đêm mà em dâu cùng hai đứa cháu đã không còn, đau đớn quá”, bà Hà bật khóc khi thấy thi thể những người thân trong gia đình được xe cứu thương chở về nhà xác.

“Họ sống tốt và hiền lành lắm. Mười làm nghề phụ hồ, còn vợ làm bảo mẫu và phụ bán ốc cho chị chồng. Hai vợ chồng Mười có 2 cô con gái, nhưng bị vụ cháy oan nghiệt đã lấy đi sinh mạng của vợ cùng 2 con. Đau đớn quá!”, một phụ nữ hàng xóm nói trong nấc nghẹn.

Theo Dương Thanh (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/vu-chay-3-nguoi-chet-o-sg-chong-nhieu-lan-lao-vao-bien-lua-co-cuu-vo-va-2-con-c46a922319.html