Vụ cháu bé trường Gateway tử vong trên xe: 'Cháu nhà tôi có tàng hình thì các cô giáo vẫn phải nhìn thấy, sao lại quên cháu trên xe suốt 1 ngày trời'

Tối 6/8, dư luận bàng hoàng trước thông tin một cháu L.H.L (6 tuổi) bị bỏ quên trên xe bus dẫn đến tử vong.

Liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi vừa đăng ký vào học lớp 1 tại Trường Quốc tế Gateway đã ngủ quên trên xe buýt, đến khi phát hiện, học sinh này đã tử vong.

Đại diện nhà trường làm việc với gia đình và cơ quan chức năng

Đại diện nhà trường làm việc với gia đình và cơ quan chức năng

Vụ việc đau lòng xảy ra khiến gia đình anh Lê Văn Sơn đau đớn nhưng không tin vào sự thật.

Bởi sáng cùng ngày, vợ chồng anh vẫn đưa con ra điểm đón ở phố Yên Hòa để trường học tập. Thế nhưng, đến 16h chiều, vợ chồng anh nhận được tin dữ: con trai phải cấp cứu, chạy đến bệnh viện thì ngã quỵ khi biết tin con trai đã tử vong.

Nguyên nhân do các cô giáo bỏ quên bé trên xe, đến chiều khi các em học sinh khác lên xe ra về thì phát hiện bé L. đã cứng đơ trên xe bus.

Quá đau lòng trước tin dữ, đến 22h ngày 6/8, gia đình cháu L. và nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường Quốc tế Gateway vẫn tập trung Bệnh viện E để chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về nguyên nhân cái chết của con trai mình.

Nửa đêm gia đình nạn nhân vẫn tập trung ở viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé L.

Theo lời kể của ông Lê Văn Thành (bác của cháu L.) thì khi đón cháu, cô giáo cho biết trên xe 16 chỗ có 11 học sinh.

Chia sẻ với báo Vietnamnet, ông Thành nói: "Như vậy, cháu nhà tôi có tàng hình thì cô giáo vẫn phải nhìn thấy. Làm gì có chuyện để quên cháu ở trên xe suốt 1 ngày trời. Cháu còn là cháu trai duy nhất trong nhà, nhà trường làm ăn tắc trách, giờ gia đình tôi cũng không biết phải làm sao".

Nhận tin sốc đến bất ngờ, mẹ bé trai liên tục gào khóc tại bệnh viện, người thân phải dìu dắt. Người bà cháu bé khóc ngất, mới sáng nay trước khi đi học người cháu của bà còn mời bà mình ăn táo, mà nay người cháu đã không còn.

"Không lý do gì để có thể để quên cháu bé trên xe như thế này" - Bác ruột cháu bé bức xúc. Clip: K14

Người thân bé L. khóc ngất khi nghe tin con tử vong vì sự tắc trách của các cô giáo

Sau khi vụ việc xảy ra, Báo điện tử Zing cho biết, Chủ tịch Hà Nội đã gọi điện cho lãnh đạo quận Cầu Giấy yêu cầu nhanh chóng xác minh, làm rõ. Ngay sau đó, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã chỉ đạo công an phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan có mặt tại bệnh viện để cùng gia đình làm việc với phía nhà trường.

Vietnamnet

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-chau-be-truong-gateway-tu-vong-tren-xe-chau-nha-toi-co-tang-hinh-thi-cac-co-giao-van-phai-nhin-thay-sao-lai-quen-chau-tren-xe-suot-1-ngay-troi-84435.html