Vụ cháu bé bị thiêu không rõ ràng: Lời khai khó tin của người chở bình tro cốt

Ở cùng nhà tại TP Bảo Lộc và điều khiển xe ô tô có chứa thi thể và sau đó là bình tro cốt của cháu N.L.M.Q, song bà C.T.T.B cho rằng mình không hay biết gì về cái chết của cháu bé, cho đến khi ra đến TP Huế. Chưa kể việc, ông Q. bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn nên khó có thể tự mình đưa thi thể cháu bé lên ô tô, rồi một mình thiêu xác cháu.

Ông Q. (trái) tại đám tang cháu N.L.M.Q

Ông Q. (trái) tại đám tang cháu N.L.M.Q

Quá trình xác minh tố giác của ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP Huế) về việc gửi con cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) chữa bệnh, nhưng chỉ 3 tuần sau phải nhận lại hũ tro cốt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu ông Q. đưa lực lượng điều tra đến nơi đã thiêu xác cháu để thu thập các mẫu vật.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, ông L.M.Q khai, đêm 24/3/2022, thấy cháu N.L.M.Q bị ho, sốt, ông đã test COVID-19 và phát hiện cháu tái dương tính với SARS-CoV-2. Đến khoảng 2 giờ ngày 25/3, ông dậy kiểm tra thì thấy cháu bé đã tử vong. Ông Q. không thông báo về cái chết của cháu bé cho gia đình cũng như chính quyền địa phương mà tự ý thiêu xác cháu.

Ngay hôm đó, ông này bỏ thi thể cháu bé vào thùng giấy cứng, dán băng keo rồi đặt trong ô tô của mình. Sau đó gõ cửa phòng bà B., nhờ bà lái xe ô tô chở đi công việc. Tới một địa điểm vắng người thuộc huyện Đam Rông (Lâm Đồng), ông Q. bỏ thi thể cháu vào xô sắt, tẩm xăng, dầu rồi thiêu ra tro.

Tương tự, Bà B. khai rằng, những ngày đầu tháng 3, họ đón cháu N.L.M.Q từ khách sạn về căn nhà cấp 4 này. Khoảng 2, 3 ngày sau, ông Q. nói cháu bé mắc COVID-19, bảo bà đi mua thuốc về cho cháu uống. Mấy ngày sau, ông Q. nói cháu đã bớt bệnh.

Đến sáng ngày 25/3, ông Q. gõ cửa bảo bà lái xe chở ông đi công việc. Theo chỉ dẫn của ông Q., bà đã lái xe theo quốc lộ 27 đến huyện Đam Rông, rẽ vào con đường đất vắng vẻ. Tại đây, ông Q. yêu cầu bà ra quán cà phê trên quốc lộ ngồi chờ, còn ông ở lại gặp đối tác bàn chuyện làm ăn.

Gần 14 giờ chiều cùng ngày, ông Q. mới gọi điện thoại bảo bà quay lại con đường đất, lái xe chở ông đến TP Huế. Dọc đường đi, hai người có dừng 1 đêm ở TP Nha Trang.

Tại TP Huế, khi cùng bà lái xe đi mua chiếc hũ sành, ông Q. mới cho biết cháu N.L.M.Q đã tử vong do COVID-19. Ông đã thiêu xác cháu ở Đam Rông, lấy tro cốt đem về TP Huế bàn giao cho cha mẹ nạn nhân. Vì sợ, bà B. không tham gia giúp Q. bỏ tro cốt vào hũ.

Cũng cần nói thêm, ông Q. đã thuê căn nhà cấp 4 của bà N.T.B (số 54/39 đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trong đó có cháu N.L.M.Q. Ông cũng đã thuê bà C.T.T.B (39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) giúp việc nhà tại đây.

Căn nhà cấp 4 được cho là nơi ông Q. thuê để chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển

Nhiều người cho rằng, lời khai ban đầu của ông Q. và bà B. có nhiều mâu thuẫn. Ông Q. là người bị dị tật, liệt hai chân phải ngồi xe lăn nên khó có thể tự mình đưa thi thể cháu bé lên ô tô, rồi sau đó hạ thổ và một mình thiêu xác cháu. Nếu thực sự cháu bé đã tử vong và hũ tro cốt chính (thi thể của nạn nhân), ngoài ông Q. còn có ai là người liên quan nữa không?

Bà B. sống cùng nhà với ông Q. và cháu bé 3 tuổi nhưng lại không biết việc cháu đã tử vong. Khi ông Q. nhờ chở đi công việc trong nhiều ngày mà không có cháu bé đi cùng, bà này cũng không thắc mắc…

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng đã gửi tro xương mà ông Q. khai là của cháu N.L.M.Q và mẫu tóc của mẹ cháu xuống TP HCM để trưng cầu giám định; đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ lời khai của ông Q. và bà B. để điều tra vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vu-chau-be-bi-thieu-khong-ro-rang-loi-khai-kho-tin-cua-nguoi-cho-binh-tro-cot-post1469968.tpo