Vụ cháu bé 8 tuổi bị sát hại ở Vĩnh Phúc: Nỗi đớn đau của người mẹ

Rời khỏi nhà khoảng 20 phút, khi trở về, chị Nguyễn Thị Thu (trú tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) kinh hoàng phát hiện con trai 8 tuổi nằm gục dưới nền nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Cháu bé được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi bởi vết thương đâm thấu tim của kẻ thủ ác…

Sau cái chết oan nghiệt của con trai, chị Thu như người mất hồn, ngất lên ngất xuống mỗi khi nhớ lại sự việc. Ảnh: P.Sỹ

Đêm kinh hoàng

Cái chết đầy thương tâm của bé trai 8 tuổi V.H.A (con chị Thu) đã làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của làng quê xã Đạo Tú. Người dân trong xã vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết đầy tức tưởi, đầy oan nghiệt của cháu bé. Sáng 15/4, dưới cơn mưa tầm tã, rất nhiều người thân, hàng xóm nghe tin đã đến thắp nhang cho cháu bé xấu số và động viên gia đình. Khuôn mặt bần thần như người bị mất hồn, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) vẫn không kìm được nước mắt mỗi khi có người hỏi chuyện.

Đưa tay lau vội dòng nước mắt lăn dài trên má, chị vẫn chưa hết bàng hoàng về sự ra đi đột ngột của con trai. Chị không thể ngờ rằng, chỉ gần 20 phút đi mua đồ mà hai mẹ con đã phải lìa xa nhau mãi mãi. Chị Thu kể lại, khoảng 20h ngày 14/4, trong bữa cơm tối, tranh thủ ăn vội bát cơm, chị chạy ra cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua mì tôm và một số đồ dùng sinh hoạt. Trước khi ra khỏi nhà, chị dặn cháu A ăn hết bát cơm, trông em cẩn thận. Cháu A cười tươi, đáp lại rằng: “Mẹ yên tâm”. Mua đồ xong, chị Thu trở về. Vừa bước chân vào đến cửa thì chị đã rụng rời tay chân khi phát hiện con trai nằm gục trên nền nhà với nhiều vết thương trên người. Thất thần chị gào thét, kêu cứu trong cơn hoảng sợ. Cháu A được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương đâm trúng tim nên cháu bé đã tử vong ngay sau đó. “Lúc tôi bế con lên thì máu đã chảy ra thấm ướt lưng áo. Khi đó tôi chỉ biết gào khóc, cầu cứu người thân và hàng xóm đến đưa con đi cấp cứu…”, chị Thu nghẹn ngào kể lại.

Theo chị Thu, thời điểm xảy ra vụ việc vợ chồng chị đều không ở nhà, trong nhà có ba cháu chơi đùa với nhau. Khi thấy kẻ lạ mặt xông vào nhà chém thì các cháu sợ quá nên chạy vào trong nhà gọi người lớn cứu giúp. Sau đó ít phút, mọi người tới thì phát hiện cháu H.A đã ngã gục.

Trong tiếng nấc nghẹn, chị Thu cho biết, cháu A rất ngoan, ở nhà thường xuyên phụ giúp mẹ trông nom các em. “A ngoan lắm, ngoài trông em còn biết phụ giúp mẹ các công việc vặt như nấu cơm, dọn nhà... Cháu còn nhỏ, đã biết gì đâu mà kẻ thủ ác lại ra tay tàn độc vậy”, chị Thu nức nở.

Hai nghi phạm sa lưới

Ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu A) đau đớn thắp hương cho cháu mình.

Nói về những mối quan hệ của chồng, chị Thu cho biết, chồng chị là lái xe chuyên chở đất dễ nảy sinh những xung đột về quyền lợi với người khác. Do đó, đây có thể là lý do khiến hung thủ ra tay.

Xót xa, thương cháu còn quá bé, chưa hiểu biết sự đời thì đã phải bỏ mạng dưới tay kẻ thủ ác, ông Vũ Xuân Dụng (cụ nội cháu A) cho biết, cháu rất ngoan, nghe lời bố mẹ. Mới lớp 2 nhưng cháu đã tự đạp xe đi học, nấu cơm và chăm em giúp bố mẹ. “Gần đây, bố cháu A có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện làm ăn. Cách đây ít ngày, có người lạ mặt đe dọa sẽ gây chuyện không hay với gia đình...”, ông Dụng nói.

Ông Nguyễn Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Tam Dương. Khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu A tử vong do vết dao đâm thủng tim. Theo phán đoán, rất có thể hung thủ đã ra tay từ phía sau cháu bé.

Thông tin từ người dân xã Đạo Tú, chị Thu và chồng làm nghề tự do, anh chị đã có 3 người con, trong đó cháu A là con đầu. Hai vợ chồng đối xử với hàng xóm, láng giềng rất tốt, từ trước tới nay chưa hề có điều tiếng. Ở địa phương, gia đình chị Thu có mức thu nhập ổn định. Gia đình đang xây dựng nhà mới thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Ngày 16/4, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Thái Học - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt giữ 2 nghi phạm sát hại cháu A. Hai nghi phạm quê ở tỉnh Tuyên Quang. Tại trụ sở công an, bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi sát hại cháu bé 8 tuổi. Cơ quan công an đang làm rõ động cơ gây án của hai nghi phạm, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

P.Sỹ - G.Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-chau-be-8-tuoi-bi-sat-hai-o-vinh-phuc-noi-don-dau-cua-nguoi-me-20180417095512995.htm