Vụ cha sát hại con gái ném xuống sông: 2 ngày sống cạnh thi thể và 2 lần đem phi tang

Tại cơ quan chức năng, Hời khai sống cạnh thi thể con gái 2 ngày. Trước khi phi tang, Hời bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10kg vào ba lô chứa xác con. Sau đó, người cha tàn nhẫn chở ba lô đến cầu Thuận Phước đẩy xuống sông rồi rời đi.

Ngày 26/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này đang tạm giữ Bùi Văn Hời (SN 1985), ngụ tỉnh Thái Bình để điều tra về hành vi sát hại con gái rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang.

Nạn nhân được xác định là cháu B.T.U.N (8 tuổi, quê Thái Bình).

Đối tượng Bùi Văn Hời - Ảnh: Internet

Đối tượng Bùi Văn Hời - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Hời đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình. Theo đó, Hời khai rằng, sau khi kết hôn với chị Lê Thị Huyền (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình), hai vợ chồng có một đứa con gái là bé N. Tuy nhiên đến tháng 3/2018 do mâu thuẫn tình cảm nên Hời và vợ li hôn.

Bé N. sau đó được bố đưa vào Đà Nẵng sinh sống. Tại đây, Hời gửi con gái trong một ngôi chùa trên địa bàn huyện Hòa Vang. Lâu lâu, Hời có ghé đến chùa thăm con gái.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hời sống cùng người yêu là chị Lee Choi W. (SN 1979), quốc tịch Hàn Quốc ở nhiều khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Những ngày giáp Tết nguyên đán, thương con gái, Hòa đề nghị người yêu đón bé N. về khách sạn sống chung và được Lee Choi W. đồng ý. Cả 3 sau đó chung sống tại một khách sạn ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

Tuy nhiên trong quá trình sống chung, bé N. và người tình của Hời hay xảy ra mâu thuẫn. Hời nhiều lần khuyên ngăn nhưng tình trạng căng thẳng vẫn thường xuyên xảy ra. Vợ cũ Hời vì thế hay gọi điện chất vấn, ghen tuông khiến chị W. bỏ về lại Hàn Quốc.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thế cháu N - Ảnh: Internet

Chiều ngày 1/2, trong lúc quấy khóc N. vô tình làm đổ sữa lên giường khách sạn. Chứng kiến sự việc, trong lúc tức giận, Hời bóp cổ con gái tử vong.

Người cha độc ác sống cùng thi thể con gái suốt 2 ngày. Đến ngày 3/2, Hời đi chợ mua một bao tải lớn sau đó bỏ thi thể con gái vào bên trong. Trưa cùng ngày, đối tượng mang bao tải cho vào ba lô rồi chạy xe đến cầu Thuận Phước định phi tang. Tuy nhiên, lúc này trên cầu có nhiều người qua lại, sợ bị phát hiện Hời chở ba lô về lại khách sạn.

Đến 0h ngày 4/2, tức 30 Tết, Hời một lần nữa chở ba lô đến khu vực cầu Thuận Phước và bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10kg vào bên trong. Sau đó, hắn đẩy ba lô xuống sông rồi rời đi.

Ngày 24/2, cảm thấy hối hận về hành động của mình, Hời nhắn tin cho gia đình thừa nhận đã sát hại con gái. Bà ngoại cháu N. sau đó đến Công an Đà Nẵng trình báo sự việc.

Sau 26 giờ truy xét, ngày 25/2, Hời bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Việt Kha (TH)

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/vu-cha-sat-hai-con-gai-nem-xuong-song-2-ngay-song-canh-thi-the-va-2-lan-dem-phi-tang-c10a310674.html