Vụ cha con chết cháy trong taxi: 'Sao bố nó ác quá'

'Cháu nó khóc to lên không chịu đi với bố, nhưng mọi người trong nhà vẫn dỗ dành bảo đi chơi với bố cho vui'.

Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại khu du lịch Biển Hồ (xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, Gia Lai).

Theo xác minh ban đầu, người cha là Trần Quốc Thi (24 tuổi, trú xã Ia Pết, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) và con là bé Trần Quốc Huy (5 tuổi).

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 20/2, Trần Quốc Thi đã điều khiển chiếc taxi hãng Hùng Nhân đi đến khu lịch Biển Hồ dùng xăng tẩm lên xe rồi châm lửa đốt.

Khi ngọn lửa bén lên xe, tài xế đã cho chiếc taxi lao xuống Biển Hồ. Khi lao trên bờ xuống, chiếc xe bị cây chặn lại rồi tiếp tục bốc cháy. Chiếc xe ô tô bị cháy trơ khung, 2 cha con bên trong bị cháy biến dạng.

Chiếc xe taxi bị cháy biến dạng tại hiện trường - Ảnh: VNN

Anh Đặng Thái Phương, nhân viên công ty công trình đô thị Gia Lai, nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: Vào khoảng thời gian trên, khi anh đang ngồi gần hiện trường vụ tai nạn thì thấy một chiếc xe ô tô 4 chỗ tông vào rào chắn của khu du lịch Biển Hồ.

Sau đó, anh Phương cùng mọi người hô hoán cho người dân biết để tránh va chạm với xe ô tô trên.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã gọi xe cứu hỏa đến dập tắt đám cháy nhưng không cứu được hai nạn nhân.

Nguyên nhân bước đầu cũng được xác định xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không có dấu hiệu tội phạm. Do có mâu thuẫn nên anh Thi nảy sinh ý định tự tử.

Được biết, vợ chồng anh Thi đăng ký kết hôn khi cả hai mới 19 tuổi và ở nhà bố mẹ của anh Thi ở xã Ia Pết, sau đó chị N.T.T.H (vợ anh Thi) sinh cháu Trần Quốc Huy.

Những tưởng khi có con, anh Thi sẽ tu chí làm ăn nhưng ngược lại, anh Thi thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn và không phụ giúp được chị H. trong công việc buôn bán.

Nạn nhân được lực lượng PCCC công an tỉnh Gia Lai đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: TTO

Thấy chồng không quan tâm chăm sóc gia đình, chị H. đã nhiều lần nói chuyện với anh Thi nên hai người đã xảy ra cãi cọ. Khi cảm thấy không thể tiếp tục chung sống như vợ chồng, giữa năm 2017, chị H. đã làm đơn ly dị và đưa cháu Huy về sống tại nhà mẹ đẻ.

Đến sáng 20/2, anh Thi lái chiếc xe taxi của hãng Hùng Nhân đến đón cháu Huy và nói rằng sẽ chở cháu đi chùa đầu năm. Tưởng chừng anh Thi chỉ chở cháu đi chơi như mọi lần nên gia đình chị H. đã không ngăn cản mà chỉ dặn dò phải đưa cháu về sớm.

“Cháu nó khóc to lên không chịu đi với bố, nhưng mọi người trong nhà vẫn dỗ dành bảo đi chơi với bố cho vui. Không ngờ lại xảy ra như thế này, cháu kháu khỉnh thông minh lắm mà sao bố nó ác quá…”-chị H. nói.

Hiện sự việc đang được công an tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/vu-cha-con-chet-chay-trong-taxi-sao-bo-no-ac-qua-3353138/