Vụ cây phượng đè chết học sinh: Linh cữu nam sinh Trường Bạch Đằng về lại trường trước lúc đi xa

Sau lễ truy điệu tại nhà, linh cữu cậu học trò vắn số được di quan ngang qua ngôi trường cấp 2 để cậu chào biệt bạn bè, thầy cô.

Sáng nay (29/5), gia đình, chính quyền địa phương đã làm lễ tiễn đưa em Nguyễn Trung Kiên (học sinh lớp 6/8 Trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TPHCM) đi mai táng tại Nghĩa trang Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Bà con lối xóm, người dân xung quanh đến tiễn đưa em Nguyễn Trung Kiên

Linh cữu Trung Kiên chào biệt khu phố trước lúc được đưa đi mai táng

Linh cữu học sinh Nguyễn Trung Kiên đi ngang qua mái trường cậu theo học, nơi cách nhà em không xa

Thầy cô, bạn bè của Kiên đứng ở cổng trường THCS Bạch Đằng chào biệt em

Cậu học trò ngoan, hiền ra đi trong niềm thương nhớ của các thầy cô, bạn bè, những người thương mến

Như tin đã đưa, vào sáng sớm ngày 26/5, cây phượng trong Trường THCS Bạch Đằng bất ngờ bật gốc đè lên nhiều học sinh trong trường đang chuẩn bị vào giờ học. Sự cố đã khiến gần 20 học sinh bị thương với các mức độ nặng, nhẹ khác nhau, trong đó em Nguyễn Trung Kiên không may tử vong trong sáng cùng ngày.

Theo Ngô Tùng/Tiền Phong

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-cay-phuong-de-chet-hoc-sinh-linh-cuu-nam-sinh-truong-bach-dang-ve-lai-truong-truoc-luc-di-xa-92548.html