Vụ cây phượng bật gốc, đè học sinh tử vong: Phụ huynh kể lại cảnh tượng nhiều học sinh bị cây đè

Theo lời một phụ huynh, khoảng thời gian xảy ra vụ phượng đổ khiến 13 học sinh thương vong là lúc các em đang xếp hàng để đi lên lớp. Bạch Hiền

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Sáng ngày 26/5, trao đổi với báo Giao thông, bà Phạm Thị Thúy Hằng - Chánh văn phòng UBND quận 3, TP.HCM xác nhận tại quận có sự việc cây phượng cao lớn bật gốc trong sân trường khiến nhiều em học sinh thương vong.

"Hiện, chúng tôi đang đến hiện trường để nắm rõ sự việc, chưa rõ cụ thể bao nhiêu học sinh bị đè trúng trong sự cố trên. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", bà Hằng nói.

Theo đó, sáng cùng ngày, nhiều học sinh đang đi trong trong khuôn viên trường Trung học cơ sở (THCS) Bạch Đằng trên đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3 thì bất ngờ 1 cây phượng lớn bật gốc, đè trúng.

Phát hiện sự việc, nhiều người đưa các học sinh đi cấp cứu và báo công an. Lực lượng chức năng đang có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông tin từ bệnh viện An Sinh (quận 3, TP.HCM) cho biết lúc 6h30 ngày 26/5, bệnh viện tiếp nhận cháu N.T.K (12 tuổi, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, đường Lê Văn Sỹ, quận 3).

Thông tin ban đầu cho biết bệnh nhi bị nhánh cây phượng gãy rơi đập vào đầu gây chấn thương sọ não, dập nát chân, chèn ép ngực bụng.

Bệnh nhi vào cấp cứu trong tình trạng mạch, huyết áp gần như bằng 0, đồng tử giãn. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi, thuốc vận mạch, đặt nội khí quản… gần 1 giờ nhưng không hiệu quả, học sinh N.T.K tử vong sau đó.

Trong số 8 học sinh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng 2, có 4 em bị thương nhẹ được khám ngoại trú; 2 em may mắn chỉ chỉ xây xát nhẹ nhưng có 2 ca bị chấn thương khá nặng. Trong 2 ca bị thương nặng, có 1 em bị gãy xương chậu, gãy xương tay; 1 em gãy xương đùi.

Sáng nay, bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã mời bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hội chẩn để điều trị cho các nạn nhân.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Dũng, phụ huynh em N.A.T. (học sinh lớp 6.8, trường THCS Bạch Đằng) cho biết: "Khoảng 6h10 (ngày 26/5), tôi chở con đến trường, vừa quay về chưa được 5 phút thì có người nói (cây phượng vĩ bị bật gốc - PV), tôi chạy vô lại trường liền. Lúc ấy tầm khoảng 6h25 hoặc hơn khi các con đang xếp hàng để đi lên lớp".

"Tôi vô đến trường thấy mấy cháu bị cây đè, có cháu bị gãy chân, có cháu bị cây đè ở lưng, cảnh tượng thật khủng khiếp. Con tôi thì bị nhẹ, xây xát ở lưng và vùng đầu, hiện đang chờ chụp ảnh. Bác sĩ cũng đang theo dõi", ông Dũng cho biết thêm.

Chị Hương, mẹ của em L.G.M. (12 tuổi, học sinh trường THCS Bạch Đằng) cho biết đã nghe tin cây ngã ở trường từ sáng. Khi chị điện thoại cho chồng thì chồng chị cho biết con an toàn, chị yên tâm đi chợ nấu cơm, chờ con về.

Đến khoảng 9h cùng ngày, chị Hương được trường báo tin, chạy vội vào BV Nhi đồng 2 thì thấy con bị xây xát ở mặt và tay trái, chân trái được nẹp tới đùi.

"Mấy ngày nay tôi có dặn con là đừng ngồi dưới các gốc cây vì sáng nào bé cũng ngồi đó ăn sáng. Nhưng ai ngờ sáng nay khi con đứng xếp hàng đầu giờ thì lại bị cây đè", chị Hương cho biết.

Được biết, hiện tại, sức khỏe các em học sinh đều ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm về vấn đề mất máu.

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vu-cay-phuong-bat-goc-de-hoc-sinh-tu-vong-phu-huynh-ke-lai-canh-tuong-nhieu-hoc-sinh-bi-cay-de-a324764.html