Vụ cà phê nhuộm lõi pin: Tận cùng của sự tàn ác!

Vô tư phun thuốc trừ sâu cho đẹp rau để bán; nhúng hóa chất vào trái cây cho chín đẹp... Mới đây lại xảy ra vụ nhuộm lõi pin vào cà phê….Nhiều bạn đọc đau đớn hỏi: Sao người ta có thể tàn ác, giết nhau như vậy?.

Vụ việc xảy ra vào ngày 15-4, từ tố giác của người dân, công an đến kiểm tra và phát hiện cơ sở của bà Nguyễn Thị Loan (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) sử dụng các phế phẩm của cà phê để trộn lẫn với chất bột màu đen của lõi pin Con Ó sau đó đem rang xay, chế biến thành cà phê rồi phân phối ra thị trường. Chỉ đọc đến đây nhiều người đã rùng mình, vì lợi nhuận mà kẻ gian thương đánh mất lương tâm, tính người. Biết chắc cà phê chế biến kiểu này sẽ gây độc hại, có thể chết người nhưng vẫn vô tư nhuộm, tẩm, rang, bán…

Bạn đọc Thanh Minh đau lòng nhận xét: "Đây gọi là vụ đầu độc tập thể lớn nhất từ trước đến giờ. Kinh sợ luôn". Cũng đồng thuận với ý đó, bạn Lê Văn cảm thán: "Thật kinh khủng, không thể tin nổi có những người lại đang tâm hủy hoại cuộc sống của người khác". Bạn Hà Thanh, Minhminh, Tuấn… phẫn nộ: "Ác quá! Mong luật pháp trừng phạt thật nặng!... Lương tâm nhiều người đi đến tận cùng của sự xấu xa. Tiền ai cũng thích nhưng vừa vừa phải phải thôi. Ghê sợ….Đọc mà nổi hết da gà. Cạn lời. Toàn dân nghèo lao động uống cà phê này. Không ung thư mới lạ…".

Theo nhiều người, chính vì mức xử lý nhẹ đối với những người làm thực phẩm bẩn nên mới có tình trạng lờn luật, chỉ người tiêu dùng là lãnh đủ hậu quả. Bạn Lý Lèo nhận định: "Phải ghép vào tội cố ý đầu độc người hàng loạt mới xứng". Với tội ác đầu độc nhiều người một cách tán tận lương tâm như bà chủ cơ sở này, bạn Hung Huy đặt vấn đề: "Sao lại có thể nghĩ ra cách giết người rùng rợn đến vậy. Dã tâm quá lớn. Vô cùng dã man. Nên đưa vào khung hình phạt tử hình".

Tuy nhiên, việc áp dụng luật để xử phạt hành vi về an toàn thực phẩm lại là câu chuyện khác. Nói đâu xa, tại TP HCM, sau 1 năm thành lập, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã ban hành 119 quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm với số tiền phạt hơn 1,7 tỉ đồng. Nhưng theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM, công tác này còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự và cả pháp luật quy định chưa sát thực tế. Chính vì vậy, bạn Văn Hùng đề xuất: "Nên truy cứu trách nhiệm hình sự ngay để làm gương. Vì hiện nay vấn đề thực phẩm bẩn, nguy hại đang tràn lan nhưng chưa có vụ án điển hình nào đưa ra xét xử một cách nghiêm minh". Bạn Công Thành cũng đồng thuận: "Cần sớm sửa luật về an toàn thực phẩm để có thể tử hình tội ác như thế này thì mới hy vọng những người có ý định làm giàu bất chính sẽ không dám dấn vào".

Nhiều bạn đọc hoang mang khi bà Loan khai rằng cơ sở bà hoạt động đã nhiều năm, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, cơ sở này đã bán ra hơn 3 tấn cà phê "giết người" thế này. Câu hỏi đặt ra công an và thanh tra các ban ngành đâu cả khi để bà này hoạt động công khai như chốn không người? Có sự bao che hay khuất tất gì khi bà chủ độc ác này hoạt động được trong nhiều năm như vậy? Bạn Lê Nguyên hỏi: "Vì sao họ hoạt động nhiều năm rồi, số lượng cà phê cực khủng được xuất ra mà bộ máy chính quyền, đoàn thể dày đặc không ai biết? Lạ đến thế là cùng".

Song Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/vu-ca-phe-nhuom-loi-pin-tan-cung-cua-su-tan-ac-20180418103440743.htm