Vụ cả nhà thầy cúng bị truy sát ở Nam Định: Lời kể người thoát chết

Vụ án mạng nghiêm trọng vào rạng sáng nay ở Nam Định đang là tâm điểm của dư luận. Thầy cúng này nghi bị bỏ bùa nên chém cả nhà thầy cúng kia khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương. Những nạn nhân may mắn thoát chết cũng chẳng thể tin được bi kịch đổ xuống gia đình theo cách này.

TP.Nam Định (Nam Định) chiều 4.3, khắp các con phố, câu chuyện về gia đình ông Được (79 tuổi, TP.Nam Định) bị truy sát đang khiến mọi người bàn tán xôn xao.

Trong vụ án mạng nghiêm trọng vào 4 giờ sáng cùng ngày, khi chưa kịp hiểu sự việc gì xảy ra, bà Mai (74 tuổi, vợ ông Được), chị Dung (44 tuổi, con dâu ông Được) đã là nạn nhân của những nhát dao oan nghiệt.

Bản thân ông Được và con trai Bùi Sĩ Thắng (45 tuổi) cũng là nạn nhân. Nhưng họ may mắn hơn hai người phụ nữ xấu số.

Nhiều người thân của gia đình ông Được vẫn chưa hết hoảng sợ, bất ngờ trước sự manh động của hung thủ. (Trong ảnh căn nhà mở cửa là nhà của ông Được, căn nhà bên phải khóa cửa là nhà nghi phạm Ba thuê sống).

Nhiều người thân của gia đình ông Được vẫn chưa hết hoảng sợ, bất ngờ trước sự manh động của hung thủ. (Trong ảnh căn nhà mở cửa là nhà của ông Được, căn nhà bên phải khóa cửa là nhà nghi phạm Ba thuê sống).

Nghi phạm của vụ án này là đối tượng Ba (52 tuổi, hiện thuê nhà ngay cạnh nhà ông Được). Theo Công an Nam Định, bước đầu xác định, do Ba nghi ngờ ông Được bỏ bùa nên đã xuống tay truy sát cả nhà.

Trong phút giây nghi phạm Ba trút những “cơn mưa” dao cuồng loạn vào người những nạn nhân, một cháu bé 8 ngày tuổi cũng thoát nạn. Hung thủ sau đó đã về nhà cứa cổ tự tử. Nhưng việc này đã bị phát hiện, cơ quan chức năng đã khẩn trương đưa nghi phạm đi cấp cứu sau đó.

Do thương tích nặng, Ba đã được đưa từ bệnh viện tại Nam Định lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Đích thân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định Phạm Văn Long đã tới hiện trường, chỉ đạo phá cửa để bắt giữ đối tượng khi hắn đang tự tử để đưa đi cấp cứu.

Được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, ông Được mắt sưng húp, băng bó. Những vết thương do bị chém vào lúc sáng sớm khiến sức khỏe cụ ông này thêm phần nghiêm trọng.

Ông Được đã và đang phải trải qua những giây phút đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Trao đổi với PV, ông Được mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đau đớn. Ông không nói được gì nhiều, những gì nạn nhân nói chỉ là bất ngờ, sững sờ.

Cố bộc bạch vài câu, ông Được cho biết, giây phút chứng kiến vợ bị đâm gục trên vũng máu nó là một cú sốc lớn. Chưa kịp định thần xem việc gì đang xảy ra, chính ông lại là nạn nhân tiếp theo.

Hung thủ cầm dao chém liên tiếp vào đầu khiến ông cụ 79 bất tỉnh. Giết bà Mai, chém gục ông Được, hung thủ tiếp tục tìm đến con dâu và con trai ông. Cả gia đình bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Cho đến thời điểm này, lúc đỡ đau đớn, mệt mỏi, ông Được vẫn hỏi người cháu dâu về vợ và con dâu mình. Nhưng không ai nói cho ông biết, 2 người thân của ông đã vĩnh viễn ra đi.

“Dường như ông đã hiểu ra chuyện xấu nhất” - chị Duyên, cháu dâu ông Được khẽ nói.

Chị Duyên cho biết, chị có nghe thấy cách đây một thời gian ông Ba có sang bảo nhờ ông chị yểm bùa nhưng ông Được không biết yểm bùa. Nghĩ đến bé gái mới 18 ngày tuổi của con dâu ông Được, chị Duyên khá lo lắng cho những ngày phía trước của cháu.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-ca-nha-thay-cung-bi-truy-sat-o-nam-dinh-loi-ke-nguoi-thoat-chet-960391.html