Vụ bộ xương trong căn nhà khóa cửa: Sát thủ lừa cả mẹ nạn nhân

Khi mẹ anh Hòa gọi điện hỏi về tung tích con trai thì Lương Văn Dư đã lừa mẹ nạn nhân.

Bà Thành nghẹn ngào nước mắt trước cái chết tức tưởi của con.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Văn Dư (20 tuổi, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1993, ở phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn nợ nần, ngày 7/7, tại nhà anh Hòa ở phố Chiền, Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền để trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc 2 bên xô xát, Dư chạy vào phòng ngủ nhà anh Hòa lấy một thanh sắt hình hộp vụt nhiều nhát vào đầu anh Hòa.

Thấy anh Hòa bất tĩnh, Dư lấy dây điện trói tay chân nạn nhân lại. Sau đó, Dư lấy chiếc điện thoại iPhone 6 và chiếc xe máy Exciter, khóa cửa nhà để anh Hòa bên trong rồi bỏ trốn.

Tới 9/9, một người hàng xóm mở cửa nhà anh Hòa thì phát hiện xác nạn nhân đã phân hủy trơ xương. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Dư.

Nhận được tin phát hiện xác chết trong ngôi nhà mình, mẹ anh Hòa là bà Trịnh Thị Thành (SN 1963, ở phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đang ở TP.Vũng Tàu bàng hoàng. Linh cảm chẳng lành, bà Thành lập tức lên máy bay ra Vĩnh Phúc.

"Về đến nhà, nghe công an thông báo thi thể đó chính là con mình, tôi như rụng rời chân tay...", bà Thành rưng rưng nước mắt nói.

Bà Thành kể, bà có hai người con là anh Hòa và một cô con gái. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh Hòa phải nghỉ học sớm đi bán hàng tại hội chợ để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bản thân bà Thành, khoảng 3 năm nay phải vào TP.Vũng Tàu chăm sóc mẹ già và đi làm kiếm thêm thu nhập.

Nhớ lại lần cuối cùng nói chuyện với con trai, bà Thành kể, lần đó chính vào trưa ngày 7/7 (ngày anh Hòa bị Lương Văn Dư sát hại), bà gọi điện nói chuyện với con trai và hai mẹ con hỏi thăm về sức khỏe của nhau.

“Hai mẹ con nói chuyện được vài phút thì tôi phải tắt máy vì có việc riêng. Ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con", bà Thành nghẹn ngào nước mắt.

Bà Thành kể thêm, ba ngày sau (10/7), bà có gọi điện vào số của con trai nhưng không liên lạc được. Sau khoảng 10 ngày mất liên lạc với con trai, bà Thành cảm thấy rất sốt ruột và gọi điện cho bạn bè cùng đi hội chợ với anh Hòa, trong đó có Lương Văn Dư để hỏi tin tức về con trai.

“Tôi gọi điện cho Dư hỏi có biết Hòa đâu không thì nó thản nhiên bảo: "Cô ơi, Hòa đi làm bên Trung Quốc rồi, chắc phải 1 - 2 năm nữa có nhiều tiền mới về. Sau lấn đó, tôi phải gọi thêm cho Dư khoảng 6 -7 lần nữa để hỏi số điện thoại của con nhưng lần nào Dư cũng trả lời kiểu trốn tránh", bà Thành kể.

Theo bà Thành, ngày 9/9, khi nhận tin phát hiện thi thể trong phòng con trai, bà Thành lập tức gọi điện cho Dư hỏi về việc này. Tuy nhiên Dư vẫn bình thản và tự tin nói rằng sẽ xuống làm việc với công an vì từng ngủ ở nhà anh Hòa.

“Nghe nó nói rất bình thản nên tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì. Nó giết thằng bé rồi cướp luôn cả xe máy, điện thoại. Việc làm này quá độc ác dã man, tôi mong muốn pháp luật phải trừng trị nó đích đáng để làm gương cho những kẻ khác", bà Thành tỏ vẻ bức xúc nói.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-bo-xuong-trong-can-nha-khoa-cua-sat-thu-lua-ca-me-nan-nhan-912411.html