Vụ bố chồng ở Hà Tĩnh đánh con cháu nhập viện: Con dâu đang mang thai, cháu gái vỡ hộp sọ

Người dân xung quanh cho biết, bố chồng vốn là người hiền lành và con dâu của ông đang mang thai ở tuần 23.

Liên quan đến vụ bố chồng ở HàTĩnh đánh con dâu và 2 cháu nội nhập viện, ông Đậu Minh Ngụ - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông H.T.C. (SN 1950, ngụ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên) đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P. T. D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi).

Bữa cơm tối còn đang dang dở. Ảnh Gia Đình & Xã Hội

Bữa cơm tối còn đang dang dở. Ảnh Gia Đình & Xã Hội

Khi bị ông nội đánh, cháu N. nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa 3 mẹ con chị C. tới bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cấp cứu.

Tuy nhiên, do tiên lượng xấu nên 3 mẹ con chị D. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó, cháu N. và cháu V. được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Gia Đình & Xã Hội

Theo thông tin từ tờ An Ninh Tiền Tệ, hiện 3 mẹ con chị D. tiên lượng xấu, đang được các bác sĩ tích cực cấp cứu. Ngoài ra, chị D. còn đang mang thai đứa con thứ 3 hơn 23 tuần, diễn biến sức khỏe thai nhi được các bác sĩ theo dõi kỹ lưỡng.

Trong khi đó, cháu N. bị chấn thương ở phần đầu, sức khỏe đang dần ổn định. Tuy nhiên, cháu V. được xác định vỡ hộp sọ. Bé gái lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh thì khóc và nôn, tiên lượng xấu.

Cả hai cháu bé đều bị chấn thương ở phần đầu. Ảnh ANTT

Về phía ông C., sau khi gây ra sự việc đau lòng trên, ông đã rời khỏi nhà, trốn tại một trang trại của người thân cách nhà khoảng 300m và uống thuốc bảo vệ thực vật. Khi được tìm thấy, ông C. đang trong tình trạng sức khỏe không được tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Hiện 4 người trong gia đình đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình cảnh không có người thân bên cạnh, chỉ có bà con láng giềng và giáo viên của 2 cháu nhỏ hỗ trợ chăm sóc.

Cháu N. và V. đang được cứu chữa tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ảnh ANTT

Được biết, vợ chồng ông C. sinh được 3 người con, người vợ đã mất, ông C. vốn là người hiền lành, ít khi xích mích với ai, thỉnh thoảng đi uống rượu nên vụ việc xảy ra khiến người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

"Vào khoảng 19h, gia đình tôi đang xem tivi thì nghe tiếng kêu cứu của cháu N., chạy ra thì thấy trên đầu cháu N. máu chảy lênh láng. Sau đó, tôi cùng nhiều người chạy qua nhà ông C. xem sao thì phát hiện 2 mẹ con chị D. nằm bất tỉnh bên vũng máu nên đã đưa cả 3 mẹ con đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng”, trích lời một người dân chứng kiến hiện trường vụ việc được chia sẻ trên tờ Gia Đình & Xã Hội.

Chị D. quê ở Nghệ An, vừa đi nước ngoài về vài tháng nay. Do hoàn cảnh khó khăn nên anh H., chồng chị D. thường xuyên phải đi làm ăn xa, vợ và 2 con gái ở chung nhà với ông nội.

Trước thời điểm sự việc đau lòng xảy ra, anh H. mới rời quê vào Đắk Lắk làm việc được 3 ngày. Sau khi nhận được tin dữ, anh H. đã gấp rút trở về quê để chăm sóc gia đình.

Hà Phương (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/bo-chong-danh-con-chau-o-ha-tinh-con-dau-dang-mang-thai-20201114105956614.html