Vụ 'bỏ bom' 150 mâm cỗ cưới: 'Cô dâu' bịa ra đám cưới 'hoành tráng'

Cà Thị Út (cô dâu trong vụ 'bỏ bom' 150 mâm cỗ cưới ở Điện Biên) từng nợ chủ nhà hàng 7 mâm cơm với giá 7 triệu đồng. Không có tiền trả, Út đã tự bịa ra đám cưới đặt cỗ rồi 'trả một thể'.

"Cô dâu" của "đám cưới ma" ở Điện Biên

"Cô dâu" của "đám cưới ma" ở Điện Biên

Mới đây, Công an TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên) đã triệu tập đối tượng bị tố lừa đặt 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng Tâm Phúc (địa chỉ số 29, tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) để làm rõ nội dung tố giác.

Theo đơn tố giác của anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng Tâm Phúc), khoảng giữa tháng 9/2020 có một khách hàng quen của nhà hàng là chị Cà Thị Út (SN 1996), HKTT bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ đã đặt nhà hàng làm 150 mâm cỗ cưới (ăn tại nhà hàng) vào trưa ngày 30/9.

Theo hợp đồng bằng miệng giữa hai bên, đúng ngày 30/9 nhà hàng Tâm Phúc chuẩn bị đủ 150 mâm cỗ cùng phông, rạp nhưng đến giờ hẹn cưới (trưa ngày 30/9) không có người nào đến dự cưới. Người đặt cỗ là “cô dâu” Cà Thị Út thì tắt điện thoại, nhà hàng không liên lạc được.

Ngay khi tiếp nhận đơn tố giác của nhà hàng Tâm Phúc, Công an TP. Điện Biên Phủ đã triệu tập Cà Thị Út đến làm rõ vụ việc.

Cà Thị Út khai nhận: Ngày 22/9, Út gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà (sống), 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời Út đặt anh Long dựng phông, rạp, để tổ chức tiệc cưới tại nhà hàng Tâm Phúc với tổng số 150 mâm cỗ.

Theo hợp đồng miệng, từ ngày 24 - 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm (156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía) cho Út và ngày 30/9 chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu.

Cà Thị Út (áo trắng) tại cơ quan Công an

Trước khi sự việc xảy ra, Út thường xuyên qua lại nhà hàng Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long.

Để “đánh bóng” bản thân, Út thường khoe mình đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tháng 8/2020, Út đặt anh Long làm 7 mâm cơm với giá 1 triệu đồng/1 mâm để tiếp khách nhưng nợ tiền.

Sau đó một thời gian, anh Vũ Thế Long gọi điện đòi tiền, song Út không có tiền trả nên Út khất nợ bằng cách nói dối “Sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể”. Đúng như lời khất nợ, ngày 22/9 Út đặt nhà hàng làm tiệc cưới với số lượng mâm nhiều chưa từng có đối với nhà hàng thuộc tầm trung ở Điện Biên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/vu-bo-bom-150-mam-co-cuoi-co-dau-bia-ra-dam-cuoi-hoanh-trang-n4UW7wKMg.html