Vụ bé trai bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành: Hai năm không được đi học, nhà trường nói gì?

Liên quan vụ việc bé trai bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành và không cho đi học suốt 2 năm. Phía nhà trường nơi cháu từng theo học đã có những phản hồi cụ thể.

Trả lời Báo Giáo dục & Thời đại, bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng trường tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chấu Trần Gia K. từng là học lớp 1 và 2 của trường (năm học 2014-2015 và 2015-2016). Đến ngày khải giảng năm học 2016-2017, cháu vắng mặt không lý do.

Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ gia đình để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng anh Trần Hoài Nam (bố đẻ cháu K.) cho biết đã xin chuyển trường cho con.

“Đây là trường hợp chuyển trường đặc biệt. Bố đẻ cháu chuyển đơn qua email và ủy quyền cho bà nội, bà ngoại của cháu đến làm việc về nguyện vọng chuyển trường cho con”, bà Nguyễn Thị Thanh Vân cho hay.

 Cháu K. với nhiều vết thương trên mặt sau khi chạy trốn khỏi nhà bố đẻ và mẹ kế. Ảnh: Internet

Cháu K. với nhiều vết thương trên mặt sau khi chạy trốn khỏi nhà bố đẻ và mẹ kế. Ảnh: Internet

Bà cho biết thêm, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để hướng dẫn chi tiết các thủ tục nhưng sau thời gian dài vẫn không thấy gia đình cháu K. đến rút hồ sơ. Bố cháu K. giải thích do con mình học trường dân lập nên trường mới chỉ yêu cầu nộp giấy khai sinh mà không cần hồ sơ, học bạ. Hiện toàn bộ hồ sơ của cháu đã được chuyển cho công an phường Nghĩa Đô để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi biết vụ việc, hiệu trưởng trường đã đến động viên, thăm hỏi cháu K. và khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất nếu gia đình cho cháu quay lại học tập tại trường cũ.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết ngày 7/12, quận đã cử đại diện Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và phường đến thăm cháu K. Nam sinh này học ở quận Ba Đình nhưng nếu gia đình có nguyện vọng cho con học ở quận Cầu Giấy, quận sẵn sàng nhận vào học ngay.

Trao đổi với Zing, chị Nguyễn Thị N. (Phùng Hưng, Hà Nội, mẹ K, cho biết sau khi vợ chồng ly hôn, K. ở với bố, em gái ở với mẹ. Tháng 8/2016, lâu không được gặp con, chị liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của K. thì được biết bố đã xin cho bé nghỉ học hè để đi du lịch. Sau thời gian đó, giáo viên không thấy K. trở lại lớp. Khi cô giáo gọi điện cho bố cháu thì anh nói rằng đã xin chuyển trường cho con.

Được biết trước đó, tối 5/12, cháu K. sau thời gian dài bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, bỏ đói, không cho đi học. Cháu K. đã nhân sơ hở của bố mà mẹ kế, bỏ trốn về nhà ông bà nội ở quận Ba Đình cầu cứu trong tình trạng người đầy thương tích, tinh thần hoảng sợ, sút nhiều cân.

"Cháu bé tố bị dì dùng cây vợt muỗi đập vào đầu, vết thương rách nhưng không được khâu. Cháu nói bị đạp vào bụng, xin bố cho đi bệnh viện nhưng không được", chị N. mẹ cháu kể trong nước mắt.

Bác sĩ Đồng Hà Trung (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E) cho biết bé Hùng nhập viện lúc 9h ngày 6/12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên. Hiện không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trên cơ thể có rất nhiều chấn thương phần mềm, cả cũ lẫn mới. Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương.

Ngay sau khi được trình báo, ngày 6/12, Công an quận Cầu Giấy tạm giữ hình sự Trần Hoài Nam (34 tuổi, ở phường Nghĩa Đô) để điều tra, làm rõ việc anh này có dấu hiệu hành hạ con trai 10 tuổi.

Bùi Huyền (t/h)

Huyền Bùi

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/vu-be-trai-bi-bo-de-va-me-ke-bao-hanh-hai-nam-khong-duoc-di-hoc-nha-truong-noi-gi-d134735.html