Vụ bé trai 8 tuổi bị người lạ xông vào nhà đâm tử vong: Ai oán tiếng khóc của người ở lại

Tiếng khóc ai oán của bố mẹ và người thân bé Hoàng A khi đưa tiễn bé về nơi an nghỉ cuối cùng khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng.

Như đã thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ một đối tượng lạ mặt xông vào nhà đâm cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân tử vong xảy ra vào 20h ngày 14/4 tại xã Đạo Tú, huyện Tam Dương gây rúng động dư luận địa phương.

Chiều qua (15/4), chiếc xe đưa thi thể cháu Vũ Hoàng A. (8 tuổi) đi hỏa táng đã quay trở về thôn Cẩm Trạch.

Sân trước nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: VnExpress

Khi chiếc xe dừng trước cửa, những người thân của cháu A. như chết lặng, họ vẫn không tin con, cháu của mình đã mãi mãi ra đi. Hai người em của cháu Hoàng A., đầu chít khăn tang, các cháu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy bố mẹ, ông bà kêu khóc hai cháu nhỏ cũng khóc theo.

Suốt đoạn đường di chuyển ra nghĩa trang, tiếng khóc của người mẹ át đi tất cả những tiếng động xung quanh. Nghe tiếng người mẹ gọi con, những người đưa cháu ra đồng, dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể cầm lòng.

Cùng ở đó, bố cháu Hoàng A. hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, môi anh mím chặt, anh không gào thét như người vợ của mình, nhưng nước mắt anh lăn dài, anh đau đớn, xót xa khi người con anh hết mực thân yêu đã ra đi.

Chị Thu đau xót trước sự ra đi đột ngột của con trai. Ảnh: VnExpress

Trên Khampha.vn, nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, chị Thu kể, tối 14/8, khoảng gần 8 giờ, chị đi sang quán tạp hóa gần nhà mua thùng mỳ tôm và trứng để chồng đi về muộn ăn thêm cho đỡ đói. Khi về đến nhà, thấy con ngồi trên vũng máu, chị còn chưa kịp định hình thì mọi người đã bế con đi bệnh viện.

“Tôi vào nhà gọi con không thưa, nhìn con ngồi gục thấy máu chảy ra. Tôi choáng váng kêu gọi mọi người, khi đó ông bà nội ở dưới nhà chạy lên, bế sốc cháu dậy đưa thẳng đến bệnh viện”, chị Thu đau đớn kể lại.

Khi thấy con như vậy, chị Thu không nhìn thấy vết thương trên cơ thể con. Chỉ đến khi mọi người kể lại chị mới biết, con chị bị đâm 2 nhát vào lưng xuyên thấu tim phổi và tử vong khi ra viện cấp cứu.

“Con tôi sợ đau, sợ chảy máu lắm. Cháu hơi mệt đã bắt mẹ đi mua thuốc rồi. Chỉ xước tay thôi con đã giục mẹ lấy bông băng để dán vào. Vậy mà hôm qua con phải chịu 2 nhát dao thay bố mẹ, chắc con đau lắm con ơi…”, chị Thu gào khóc gọi tên con.

Trên VnExpress, chị Thu kể, vì lo chồng, con đói nên tranh thủ lúc chập tối đi mua mỳ tôm và trứng về nấu ăn đêm. Khi ra khỏi nhà, chị dặn bé Hoàng A ăn hết bát cơm và trông nhà cẩn thận. Cháu còn cười đùa vui vẻ bảo mẹ “hãy yên tâm”. Ai ngờ đó lại là lần cuối cùng chị được nhìn thấy nụ cười của con trai cả.

Cưới nhau được 10 năm, anh chị sinh được ba cậu con trai kháu khỉnh. Mới lớp 2 nhưng Hoàng A đã tự đạp xe đi học, nấu cơm và chăm hai em. Rất ít khi vợ chồng chị phải nặng lời bởi bé “rất người lớn và thương bố mẹ”.

Sau nhiều năm tích cóp bằng nghề san lấp mặt bằng, gia đình chị Thu đang xây căn nhà mới khang trang. Hoàng A ước mơ có một căn phòng có nhiều cửa sổ và chiếc bàn học thật đẹp. “Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tất cả cho cháu nhưng tiếc rằng ước mơ đã dang dở”, chị Thu nói.

Các em của cháu Hoàng A. còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Ảnh: Khampha.vn

Ngơ ngác trong đám tang anh trai, bé Vũ Mạnh H (6 tuổi) liên mồm hỏi người thân: “Anh Hoàng A chết thật rồi sao mẹ ơi”. Gần một ngày trôi qua H không ngủ, em bảo cứ nhắm mắt là lại thấy anh trai bị người lạ đâm. Máu anh chảy be bét khắp nhà “khiến em hoảng hồn”.

Theo lời em H, mẹ vừa đi thì bé Hoàng A bỏ dở bát cơm, chạy ra góc sân chơi. Lúc này, một người lạ bước ra từ chiếc ôtô, lao đến đâm Hoàng A.

Nơi cháu A. yên nghỉ nhìn từ xa. Ảnh: Khampha.vn

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-be-trai-8-tuoi-bi-nguoi-la-xong-vao-nha-dam-tu-vong-ai-oan-tieng-khoc-cua-nguoi-o-lai-20180416105904465.htm